Lạng Sơn: Hội nghị ra mắt mô hình “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”

Đại diện Ban Chỉ đạo mô hình ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và hưởng ứng mô hình
Đại diện Ban Chỉ đạo mô hình ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và hưởng ứng mô hình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Thành - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn, ngày 15-10, đã diễn ra hội nghị ra mắt mô hình “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”, do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp Công an TP.Lạng Sơn tổ chức.

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị


Đại diện các cơ quan có bà Hoàng Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Lạng Sơn; ông Đặng Quốc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Lạng Sơn; Thượng tá Hoàng Tuyết Nhung, Trưởng Công an TP.Lạng Sơn... và hơn 500 vị Phật tử trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được nghe báo cáo khảo sát tình hình liên quan đến Tăng Ni, Phật tử trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thông qua đuyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo mô hình; quyết định về việc thành lập mô hình; quy chế hoạt động của mô hình.

Đại diện Ban Chỉ đạo mô hình ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và hưởng ứng mô hình. Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Tuyết Nhung, Trưởng Công an TP.Lạng Sơn tặng quà đến Thượng tọa Thích Quảng Truyền và chư tôn đức Tăng; trao tặng 60 mũ bảo hiểm cho các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình.

Thượng tá Hoàng Tuyết Nhung, Trưởng Công an TP.Lạng Sơn tặng quà đến Thượng tọa Thích Quảng Truyền và chư tôn đức Tăng

Thượng tá Hoàng Tuyết Nhung, Trưởng Công an TP.Lạng Sơn tặng quà đến Thượng tọa Thích Quảng Truyền và chư tôn đức Tăng

Dịp này, Đại đức Thích Bản Tiến, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày