Lãnh đạo TP.Đà Nẵng thăm và chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo Thành phố

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 21-1, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, chùa Pháp Lâm (quận Hải Châu), bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự.

Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, đoàn Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng do bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự.

Bà Ngô Thị Kim Yến tặng quà chức Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng

Bà Ngô Thị Kim Yến tặng quà chức Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng

Bà Ngô Thị Kim Yến thay mặt lãnh đạo thành phố kính chúc chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo TP.Đà Nẵng sức khỏe an khang, hưởng một mùa xuân vui tươi, hoan hỷ. Mong muốn Phật giáo tiếp tục đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cùng thành phố vượt qua những khó khăn để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Thay lời Hòa thượng Trưởng ban, Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP trân trọng đón nhận và tri ân lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo TP đến Tăng Ni, Phât tử.

Trước thềm Xuân Nhân Dần 2022, Hòa thượng xin gửi tới lãnh đạo cùng các cơ quan ban ngành thành phố lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc, đạt được nhiều thành tựu trong công tác, đón một mùa xuân an khang, thịnh vượng.

Dịp này, Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo chính quyền trong suốt năm qua đã dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự. Đặc biệt là hỗ trợ Ban Trị sự tổ chức thành công hội nghị đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày