Lãnh đạo TP.HCM thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ

GNO - Sáng nay, 30-12, lúc 10g, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM do ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 40 năm ngày Báo ra số đầu tiên (1-1-1976 * 1-1-2016).HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ trân trọng đón tiếp phái đoàn.
anh tham 2.JPG
Ông Tất Thành Cang tặng hoa chúc mừng của chính quyền TP và của ông Lê Thanh Hải

Tại buổi tiếp, ông Tất Thành Cang đã đại diện trao hoa của chính quyền TP.HCM và của ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM gửi tới chúc mừng sinh nhật Báo.HT.Thích Trí Quảng hướng dẫn đoàn tham quan triển lãm ảnh Nghệ thuật Phật giáo lần III - vừa được khai mạc trong sáng cùng ngày. Đồng thời, Hòa thượng đã chia sẻ với phái đoàn về những bước đường kể từ ngày tờ báo ra số đầu tiên đến nay - với những thăng trầm và đến nay là ổn định, phát triển với các sản phẩm: tuần báo, nguyệt san và online.Hòa thượng nói, điều mà Ban Biên tập cũng như tập thể các phòng ban tòa soạn tâm niệm, ngoài nỗ lực và tâm nguyện cũng như niềm đam mê, Báo luôn nhận được nhiều tình cảm sâu sắc và hỗ trợ của quý vị lãnh đạo chính quyền các thế hệ của thành phố; sự quan tâm của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, sự ủng hộ của Trung ương Giáo hội, các Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành, quận huyện thuộc thành phố, chư Tăng Ni, bạn đọc, cộng tác viên, đối tác và khách hàng thân thiết… Qua đó, chia sẻ với ông Tất Thành Cang và phái đoàn về việc Báo sắp được đón nhận Huân chương Lao động hạng II khi bước vào tuổi 40 cùng nhiều ghi nhận khác của các cấp chính quyền.Ông Tất Thành Cang phát biểu, cho biết rất vui mừng về những thành quả mà Báo đã đạt được trong suốt 40 năm qua trên cả mặt thông tin - truyền thông lẫn mặt hoạt động xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố nói riêng, đất nước nói chung. Ông Phó Bí thư Thành uỷ chúc mừng Báo Giác Ngộ và mong muốn tờ báo bước sang giai đoạn mới, phát triển trên ba mặt: nội dung phong phú, gắn kết với đời sống sinh hoạt tôn giáo và nhân dân; hình thức sinh động và làm sao để Giác Ngộ lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn nữa, không chỉ phát triển báo in mà còn cả báo điện tử để ai cũng đọc được Báo Giác Ngộ.Đáp lời, HT.Thích Trí Quảng bày tỏ sự trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà thành phố đã dành cho báo. Hòa thượng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của chính quyền TP, các cấp chính quyền tới Báo Giác Ngộ - để Báo trong giai đoạn mới được phát triển hơn nữa, với đội ngũ kế thừa đang được đào tạo trong ý nghĩa tiếp nối.Đồng thời, Hòa thượng khẳng định Giác Ngộ sẽ luôn cố gắng làm tốt vai trò truyền thông theo tôn chỉ của mình, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước...

anh tham 1.JPG
HT.Thích Trí Quảng đón nhận quà chúc mừng của lãnh đạo Thành phố

anh tham 3.JPG
HT.Thích Trí Quảng hướng dẫn đoàn tham quan triển lãm ảnh do Báo Giác Ngộ tổ chức

anh tham 8.JPG
Buổi tiếp thân mật được diễn ra sau đó - tại phòng Tổng Biên tập

anh tham 7.JPG
Hoà thượng Tổng Biên tập giới thiệu về Báo và những bước đường phát triển

anh tham 9.JPG
Hoà thượng Tổng Biên tập trao quà của Báo Giác Ngộ tới ông Tất Thành Cang

anh tham 10.JPG
Và trao quà tới các thành viên trong đoàn

anh tham 11.JPG
HT.Thích Giác Toàn tiễn đoàn

anh tham 12.JPG
Phái đoàn rời toà soạn Báo Giác Ngộ sau hơn một giờ thăm viếng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bất biến và tùy duyên

GNO - Tôi nghe giảng thường gặp câu “Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”. Xin cho biết ý nghĩa của câu này. Ứng dụng tinh thần này vào cuộc sống của hàng cư sĩ thế nào? Hai chữ “tùy duyên” này có giống với tùy duyên mà người ta thường nói không?

Thông tin hàng ngày