Lễ động thổ khởi công xây dựng chùa Viên Quang (tỉnh Thanh Hóa)

Lễ động thổ xây dựng chùa Viên Quang - đạo hiệu Hòa thượng Thích Thanh Tứ
Lễ động thổ xây dựng chùa Viên Quang - đạo hiệu Hòa thượng Thích Thanh Tứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Sơn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Viên Quang (thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ khởi công được tổ chức ngắn gọn, không tập trung đông người, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Chư Tăng thực hiện nghi thức sái tịnh

Chư Tăng thực hiện nghi thức sái tịnh

Được biết, chùa Viên Quang được quy hoạch, xây dựng trên tổng diện tích 4,2 ha, theo không gian, bố cục và kiến trúc chùa Việt truyền thống, gồm cổng tam quan, chánh điện, nhà thờ tổ, tả hữu hành lang và các công trình phụ trợ khác. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Để phục vụ cho công tác thi công dự án, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và huyện Quan Sơn cùng với chính quyền các cấp đã xây dựng phương án triển khai thi công công trình chuẩn bị mặt bằng và làm đường giao thông. Theo kế hoạch, công trình sẽ được chính thức đặt đá vào đầu năm 2022.

Chư Tăng, chính quyền địa phương và Phật tử tham dự lễ

Chư Tăng, chính quyền địa phương và Phật tử tham dự lễ

“Việc xây dựng chùa Viên Quang có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của người dân, tín đồ Phật tử nơi đây. Chùa lấy tên theo đạo hiệu cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ (Viên Quang). Hy vọng ngôi chùa sau khi hoàn tất đưa vào sử dụng sẽ tạo niềm tin Chánh pháp, giúp bà con tránh xa các hủ tục mê tín dị đoan, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện vùng biên giới”, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày