(GNO-TP.HCM): Sáng
nay, 27-8, lễ giỗ đầu tiên cho bé Nhân Ái, pháp danh Mỹ Linh đã được tổ chức tại
chùa Như Lai, số 229A Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Đến dự có chư tôn giáo phẩm chùa Như Lai cùng đông đảo thành viên của Hội Cha mẹ Nhân Ái.
Mỗi người một nén hương lòng, cầu cho Nhân Ái nhân ngày giỗ đầu - Ảnh: C.K
Mục đích của lễ giỗ nhằm cầu nguyện cho bé Nhân Ái - một sinh linh đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, đồng thời cũng là biểu tượng cho sự thương yêu của loài người được siêu thoát về miền Tịnh độ.
Lễ giỗ đã diễn ra xúc động, trang nghiêm với các nghi lễ: tụng kinh cầu nguyện, cúng cơm và phóng sinh.
Trước đó, ngày 26-8, chư tôn đức cùng Phật tử cũng đã tổ chức lễ cúng cầu siêu cho bé Nhân Ái và các bé bất hạnh khác.
