Lễ hằng thuận tại thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

GNO - Sáng 1-3-2015, tại thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (Đồi C4, phường Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra buổi lễ hằng thuận cho các đôi tân hôn: Trần Minh Tuấn và Đỗ Thị Quỳnh Nga, Lê Hải Quân và Lê Quỳnh Thơ, Nguyễn Thọ Phú và Nguyễn Thị Tuyết.

ham rong 1.jpg


Lễ hằng thuận cho 6 bạn trẻ diễn ra trang nghiêm

Buổi lễ có sự chứng minh của ĐĐ.Thích Trúc Thông Tánh, Trưởng Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tăng Ni, đại diện hai bên họ hàng, thân hữu cùng đông đảo Phật tử tham dư.

Trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Trúc Thông Tánh đã căn dặn đôi tân lang, tân nương về đạo làm vợ làm chồng cũng như bổn phận của người chồng với vợ và gia đình bên vợ, bổn phận của người vợ đối với chồng và gia đình bên chồng… Đồng thời nhắc nhở những đôi vợ chồng trẻ áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, trong gia đình để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Đại đức cũng giảng nói ý nghĩa của chữ “Nhẫn”, sau đó là nghi thức trao nhẫn và giao bái dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật. Các đôi tân hôn đã đối trước Tam bảo và chư tôn đức Tăng Ni dâng lời phát nguyện sẽ yêu thương nhau trọn đời và nguyện thực hành theo đúng lời Phật dạy.

ham rong 3.jpg
Trao nhẫn cưới trong sự chứng minh của chư tôn đức

ham rong 2.jpg
Và chụp hình lưu niệm

Cũng trong buổi lễ, chư tôn đức Tăng cùng hai bên gia đình đã trao tặng phẩm, quà cưới để chúc phúc cho các đôi tân hôn nhân sự kiện trọng đại này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày