GNO - Chiều mùng 8-4-Bính Ngọ, tại tổ đình Từ Đàm (P.Thuận Hóa, TP.Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại TP.Huế đã trang nghiêm cử hành Lễ khai kinh Pháp hoa để toàn thể Tăng Ni, Phật tử trì tụng.
 |
| Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật |
Quang lâm tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Lưu Hòa; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; chư Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo các đạo tràng Phật tử trên địa bàn thành phố.
 |
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng tham dự lễ khai kinh mùa Phật đản |
Lễ khai kinh và tụng kinh Pháp hoa trong Đại lễ Phật đản là một truyền thống từ lâu của Phật giáo Huế với ý nghĩa cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đây là hoạt động mở đầu cho Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại cố đô.
Năm nay, Đại lễ Phật đản tại Huế bắt đầu triển khai trang hoàng nơi công cộng từ mùng 1, và lễ chính thức từ ngày mùng 8 đến 15-4-Bính Ngọ với nhiều chương trình như: Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế” tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán; Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương; Lễ rước Phật cầu nguyện, diễu hành xe hoa; chương trình văn nghệ, các hoạt động từ thiện xã hội; ẩm thực chay...
 |
| Chư Tăng Ni, Phật tử tụng kinh xuyên suốt tuần lễ Phật đản |
Cũng trong chiều nay, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A, Lê Lợi, P.Thuận Hóa, TP.Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đã khai mạc triển lãm chủ đề “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế”.
Triển lãm giới thiệu hơn 46 tác phẩm tranh được in từ di sản mộc bản về nội dung kinh; khoa nghi; điệp thế độ; tranh; thủ bút... trong đó bản in từ mộc bản lâu đời nhất là tranh: “Kim cương pháp hội biến đồ”, do Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán vẽ có niên đại Chính Hòa thứ XIX [1698], được Minh vương Nguyễn Phúc Chu hưng công, tàng bản tại Quốc tự Thiên Mụ qua dòng chữ góc trái bản in: “Tự Động thượng chánh tông nhị thập cửu thế, Thạch Liêm Sán đảnh lễ quán tưởng kính họa” có kích thước: 26cm x 73cm (ván hiện lưu tại Trung tâm Lưu trữ, Học viện Phật giáo VN tại Huế).
 |
| Cắt băng khai mạc triển lãm |
Đặc biệt, Ban Tổ chức còn giới thiệu bộ kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật được thêu năm Cảnh Thịnh VIII [1800], bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, bên dưới lót lớp lụa nhiễu điều có chiều dài 4,47m và rộng 0,234m được thêu khoảng 7.000 chữ gồm 3 phần: phần dẫn nhập gồm hai bài tựa ngự chế; phần chính văn: bản kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật gồm 5.129; phần hậu bạt cho biết, bản kinh thêu bằng tay hoàn thành ngày 1 tháng 11 năm Cảnh Thịnh VIII [1800], do Tỳ-kheo-ni Diệu Tâm, người làng Liễu Ngạn, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, Kinh Bắc (Bắc Ninh), trú trì am Sài Sơn (tức chùa Thầy - Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) đã khuyến người cúng tiền mua gấm, và chỉ kim tuyến 5 màu, tự thêu tay.
Khi vua Gia Long tiến quân ra Bắc đã phát hiện bộ kinh và thỉnh về kinh thành Phú Xuân phụng thờ trong Khương Ninh Cát. Đến triều vua Khải Định thì bộ kinh bị thất lạc, trãi qua thời gian bản kinh có nhân duyên được lưu giữ tại chùa Trúc Lâm đến ngày nay.
 |
| Chư tôn đức tham quan triển lãm |
Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu bộ kinh Pháp hoa huyền nghĩa văn cú có niên đại Lê triều Vĩnh Hựu thứ V [1739], do Sa-môn Tính Hài Thích Thản Thản, chùa Ninh Phúc (Bút Tháp), Bắc Ninh hưng công, bộ kinh được Hòa thượng Giác Tiên sử dụng làm giáo trình giảng dạy tại Sơn môn học đường Trúc Lâm (1931) và An Nam Phật học đường từ năm 1932 trở đi. Trong toàn bộ kinh, Hòa thượng Giác Tiên đã để lại thủ bút, dấu tích cú đậu (phụng điểm), mi phê và khảo dị bằng mực son.
Qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn tôn vinh những giá trị tinh thần, vừa giữ gìn truyền thống, vừa phát triển văn hóa.
Triển lãm diễn ra từ mùng 8-4 đến 15-4-Bính Ngọ để Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương thưởng lãm.
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
| Không gian triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán |
 |
| Chư tôn đức tham dự khai mạc triển lãm |
 |
Ông Nguyễn Khoa Điềm cùng quý vị lãnh đạo TP.Huế tham dự khai mạc |
![Bản in kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật có niên đại Chính Hòa thứ XIX [1698], do Minh vương Nguyễn Phúc Chu hưng công in mực chu sa in trên giấy dó (trang cuối kinh) Bản in kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật có niên đại Chính Hòa thứ XIX [1698], do Minh vương Nguyễn Phúc Chu hưng công in mực chu sa in trên giấy dó (trang cuối kinh)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) |
Bản in kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật có niên đại Chính Hòa thứ XIX [1698], do Minh vương Nguyễn Phúc Chu hưng công in mực chu sa in trên giấy dó (trang cuối kinh) |
![Bộ kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật được thêu năm Cảnh Thịnh VIII [1800], bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, bên dưới lót lớp lụa nhiễu điều Bộ kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật được thêu năm Cảnh Thịnh VIII [1800], bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, bên dưới lót lớp lụa nhiễu điều](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==) |
Bộ kinh Kim cang Bát nhã ba-la-mật được thêu năm Cảnh Thịnh VIII [1800], bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, bên dưới lót lớp lụa nhiễu điều |
 |
| Tranh Pháp bị sư tử tòa, thế kỷ XIX, do Hòa thượng Tánh Toàn Nhất Thể, khai sơn chùa Bảo Lâm hưng công, tàng bản tại chùa Bảo Lâm, núi Dương Xuân được sử dụng trong khoa nghi chẩn tế |
 |
Tranh Địa Tạng Bồ-tát thế kỷ XVIII, in mực chu sa và tuyên đức trên giấy xuyến chỉ |
 |
| Triển lãm diễn ra từ mùng 8-4 đến 15-4-Bính Ngọ để Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương thưởng lãm |