Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước tại chùa Thiên Hưng

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước tại tổ đường chùa Thiên Hưng
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước tại tổ đường chùa Thiên Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Môn đồ đệ tử chùa Thiên Hưng (phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Phước, viện chủ chùa Thiên Hưng vào chiều 15-8.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 3; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh.

Chư tôn đức trong Ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo Tông tưởng niệm

Chư tôn đức trong Ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo Tông tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Thiện Phước cao đăng Phật quốc, tái hiện ta bà, hóa độ chúng sanh.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn dâng lời tưởng niệm
Thượng tọa Thích Tâm Chơn dâng lời tưởng niệm

Được biết, chiều cùng ngày, chùa Thiên Hưng cũng tổ chức trai đàn chẩn tế cầu quốc thái dân an và cầu siêu chư vị tiên linh quá cố nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566, Dương lịch 2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày