Lễ Tự tứ, Vu lan tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang

GNO - Sáng qua, 14-7-Ất Mùi (26-8) tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang, HT.Thích Minh Châu, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ Tự tứ, Đại lễ Vu lan và pháp hội cúng dường trai tăng.

chminh1.JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ...

Đại lão HT.Thích Trí Tâm, Thành viên HĐCM, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Ngộ Tánh, Phó BTS kiêm Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Quảng Thiện, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội tỉnh; HT.Thích Nguyên Quang, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh và 100 chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, trong tỉnh cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, các em Gia đình Phật tử múa dâng hoa cúng dường chư tôn đức Tăng Ni. Lễ cài hoa hiếu hạnh với bài hát Bông hồng cài áo vang lên nhắc nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.

Đạo hữu Như Phước dâng lời tác bạch cúng dường trai phạn để hồi hướng phước lành cho cha mẹ, cửu huyền thất tổ…

danghoa.JPG
Phật tử dâng hoa

tacbach2.JPG
Tác bạch cúng dường...

Đại lão HT.Thích Trí Tâm ban đạo từ, tán thán công đức của Hòa thượng trụ trì và Phật tử Phật học viện Hải Đức, nhắc Phật tử, đã là người con Phật nên noi theo gương của đức Mục Kiền Liên nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha.

Tiếp lời Đại lão HT.Thích Trí Tâm, HT.Thích Ngộ Tánh có pháp thoại ngắn, mục đích, ý nghĩa ngày Đại lễ Vu lan báo hiếu và bổn phận của Tăng Ni, Phật tử…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày