Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Phước Lực tại chùa Long Phước (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Phước Lực (1926-2019)
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Phước Lực (1926-2019)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-11 (16-10-Quý Mão), tại chùa Long Phước (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 2 cố Hòa thượng Thích Phước Lực, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, viện chủ chùa Long Phước.
Tổ đường chùa Long Phước tôn trí pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN và Hòa thượng Thích Phước Lực

Tổ đường chùa Long Phước tôn trí pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN và Hòa thượng Thích Phước Lực

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận cùng các Phật tử gần xa đồng tham dự...

Trước lễ tưởng niệm, Ban Kinh sư thực hiện nghi lễ bạch Phật, khai kinh cúng ngọ tại chánh điện, cử hành lễ cung tiến Giác linh; môn đồ đệ tử vân tập lễ bái, dâng hương trầm và chúc thực lên Giác linh cố Hòa thượng tôn sư.

Khóa lễ cúng ngọ
Khóa lễ cúng ngọ

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng Thích Phước Lực được cao đăng thượng phẩm, tùy duyên hóa độ.

Dịp này, môn đồ đệ tử cũng đã thiết lễ trai Tăng, cúng dường lên chư tôn giáo phẩm để tỏ lòng hiếu đạo. Tại trai đường, Đại đức Thích Minh Thọ, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc của hàng đệ tử khi vắng bóng tôn sư.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Phước Lực thế danh Bùi Văn Trí, tự Bùi Nho, sinh ngày 27-12-1926, tại xã Phan Rí, H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ngài là người con thứ 4 trong gia đình nhiều đời kính tin Tam bảo.

Năm 29 tuổi (1956), nhờ túc duyên sẵn có, ngài đã phát tâm xuất gia cầu đạo với cố Hòa thượng Thích Minh Đạo, trụ trì tổ đình Long Quang (Bình Thuận) được ban pháp danh Nguyên Tín, pháp tự Quả Đức, pháp hiệu Phước Lực, nối dòng Tế Thượng chánh tông đời thứ 44.

Sau 2 năm tu học, ngài được bổn sư cho đăng đàn thọ Sa-di giới tại chùa Long Quang. Năm 1959, ngài thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Long Quang (H.Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Môn đồ đệ tử dâng trà cúng dường Giác linh Hòa thượng
Môn đồ đệ tử dâng trà cúng dường Giác linh Hòa thượng

Năm 1961, ngài được Hòa thượng Thích Thiện Vân, khai sơn chùa Long Vân (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) giao cho kế thừa, điều hành mọi công tác Phật sự tại đây. Sau này, ngài đổi tên thành chùa Long Phước. Từ đó, ngài tích cực phụng sự đạo pháp, lợi lạc tha nhân.

Năm 2006, Hòa thượng được chư tôn đức Tăng Ni trong Q.Phú Nhuận cung thỉnh lên ngôi vị Chứng minh Ban Đại diện GHPGVN Q.Phú Nhuận nhiệm kỳ VI.

Sớm giác ngộ lý vô thường, biết sức khoẻ kém dần, Hòa thượng đến chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM) đảnh lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ GHPGVN xin vị thị giả là Đại đức Thích Minh Thọ làm đệ tử, chăm lo điều hành Phật sự nơi chùa Long Phước

Hòa thượng đã xả báo thân, an tường thị tịch vào ngày 12-11-2019 (nhằm ngày 17-10-Kỷ Hợi); trụ thế 94 năm, 62 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quý thầy trước tôn tượng Đức Thế Tôn sơ sinh tại sảnh trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Lễ Tắm Phật tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

GNO - Sáng nay, mùng 9-4 Âm lịch (25-5-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng chư Tăng Ni và Phật tử thuộc các phòng ban đã trang nghiêm cử hành Lễ Tắm Phật kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, tại trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM).
Người Hoa TP.HCM thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chùa Long Hoa (P.Phú Định) vào sáng mùng 8-4 Âm lịch - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Nét đẹp đón mừng Phật đản của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM

GNO - Đối với cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, họ tin rằng việc múc nước nhẹ nhàng dội lên tượng Phật sơ sinh không chỉ để tẩy tịnh bụi trần, mà còn là dịp để cầu nguyện sự may mắn, rửa trôi đi những điều phiền não của bản thân và gia đình trong mùa Phật đản.

Thông tin hàng ngày