Long An: Trường Trung cấp Phật học chiêu sinh Lớp Sơ cấp khóa IX (2025-2027)

Các vị giáo thọ tại Lễ tổng kết năm I khóa VIII (2023-2025) Lớp Sơ cấp Phật học Long An
Các vị giáo thọ tại Lễ tổng kết năm I khóa VIII (2023-2025) Lớp Sơ cấp Phật học Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Long An chiêu sinh Lớp Sơ cấp Phật học khóa IX dành cho Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, Trường Trung cấp Phật học Long An chiêu sinh các Tăng Ni sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh có trình độ văn hóa lớp 6 trở lên và đủ sức khỏe; nếu là Tăng Ni có hộ khẩu và xuất gia trong tỉnh Long An phải được Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố địa phương giới thiệu; Tăng Ni có hộ khẩu và xuất gia ngoài tỉnh Long An phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh nơi thường trú tu học.

Tăng Ni sinh sẽ học tại chùa Pháp Minh (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) và theo chế độ nội trú. Chư Tăng nội trú tại chùa Pháp Minh; chư Ni nội trú tại chùa Linh Nguyên (cơ sở dành cho chư Ni), chùa Long Thành đều thuộc ấp Bình Tả I, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tăng Ni sinh tu học nội trú trong suốt thời gian học tập tại trường, Ban Giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ni sinh hoàn tất chương trình thế học và được miễn toàn bộ học phí.

Thời gian phát và nhận hồ sơ, kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-2-2025 (13-1-Ất Tỵ). Hồ sơ được phát và thu nhận tại Văn phòng Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học - chùa Pháp Minh (Tăng Ni ngoài tỉnh có thể tải hồ sơ nhập học tại website: phatgiaolongan.org, chuaphapminh.org); liên lạc Đại đức Thích Lệ Duyên, số điện thoại: 0964747876.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ nhập học, Tăng Ni sinh tập trung về 2 trú xứ trên vào ngày 13-2-2025 (16-1-Ất Tỵ).

Dự kiến, khai giảng vào ngày 16-2-2025 (19-1-Ất Tỵ), tại Văn phòng Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Long An - chùa Pháp Minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày