Long trọng lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

Nghi thức diễu hành, rước lễ nhân ngày Quốc Tổ Hùng Vương mùng 10-3
Nghi thức diễu hành, rước lễ nhân ngày Quốc Tổ Hùng Vương mùng 10-3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-4 (10-3 Âm lịch) là ngày chính giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, các địa phương về dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

Hàng ngàn người dân cũng đã có mặt từ sớm chờ lên dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Lễ hội đền Hùng năm nay trong giai đoạn bình thường mới sau dịch Covid-19 nên Ban Quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh Phú Thọ và phối hợp với các ban ngành xây dựng phương án thuận lợi, an toàn nhất cho người dân. Đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, phương án chuẩn bị đón khách về dâng hương, kể cả khi lượng khách tăng cao đột biến.

* Cũng trong sáng nay, tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu, người dân thành phố tham gia lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: MTTP

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu, người dân thành phố tham gia lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: MTTP

Sau khi tiến hành các nghi lễ, các đại biểu cùng người dân thành phố tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền; dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lãnh đạo TP.HCM kính cẩn dâng hương lên Quốc Tổ - Ảnh: MTTP

Lãnh đạo TP.HCM kính cẩn dâng hương lên Quốc Tổ - Ảnh: MTTP

Nhiều người có mặt từ rất sớm để thắp hương cũng như thành kính tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày