Chùa Kỳ Quang 2 tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Chùa Kỳ Quang 2 tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
Chùa Kỳ Quang 2 tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-4 (10-3-Nhâm Dần), tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương - tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống yêu nước của người Phật tử Việt Nam.

Chư Tăng và Phật tử tại buổi lễ mở đầu với thời kinh ngắn tưởng nhớ về cội nguồn Tổ tiên, thực hiện khai trống dâng lễ lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Thời kinh ngắn trong lễ giỗ Tổ

Thời kinh ngắn trong lễ giỗ Tổ

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 tại buổi lễ cũng đã nói về cội nguồn tổ tiên, công ơn dựng nước của các vua Hùng.

Phật giáo kể từ khi du nhập vào Việt Nam hòa mình vào dòng chảy lịch sử đồng hành cùng dân tộc, tạo nên những giá trị văn hóa tâm linh.

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, cũng là để nhớ để ghi tạc trong lòng, để thế hệ con cháu sống xứng đáng với những tiếp nối tốt đẹp mà các thế hệ tổ tiên tâm linh và huyết thống đã trao truyền.

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu thực hiện khóa lễ

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu thực hiện khóa lễ

Xen lẫn giữa phần nghi lễ là văn nghệ cúng dường do các em nhỏ tại chùa Kỳ Quang biểu diễn.

Đạo tràng Phật tử chùa Kỳ Quang 2 về dự lễ giỗ Tổ

Đạo tràng Phật tử chùa Kỳ Quang 2 về dự lễ giỗ Tổ

Các em nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang 2 biểu diễn văn nghệ

Các em nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang 2 biểu diễn văn nghệ

Phật tử về chùa Kỳ Quang 2 tưởng nhớ đến công lao của các Vua Hùng đã dựng nước và bao thế hệ đã giữ nước được độc lập, vẹn toàn

Phật tử về chùa Kỳ Quang 2 tưởng nhớ đến công lao của các Vua Hùng đã dựng nước và bao thế hệ đã giữ nước được độc lập, vẹn toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày