Màu ca-sa trong triển lãm mỹ thuật “Sắc thu”

 GNO -  "Sắc thu" là triển lãm mỹ thuật được khai mạc ngày 16-9 của 3 họa sĩ: Vũ Thái Bình, Ngô Đức Hoàng, Trần Ngọc Hưng đến từ Hà Nội.

74 tác phẩm được triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã để lại những ấn tượng riêng.

Ở đó, sắc áo ca-sa trong tranh của Vũ Thái Bình được thể hiện bằng chất liệu sơn dầu thật đặc biệt, phần lớn miêu tả sinh hoạt, tu học chốn thiền môn. Với bút pháp hiện thực, gam màu uyển chuyển, tinh tế lột tả nét đẹp chân thật sinh hoạt trong tu học của người xuất gia với sự thanh thoát, thâm trầm, sâu lắng, an bình…

Họa sĩ Vũ Thái Bình đã tâm sự trên VnExpress: "Tôi muốn diễn tả một điều gì đó thật lắng đọng, thâm trầm và sâu sắc, đối lập với cuộc sống xô bồ, sôi động hôm nay và nhắc mình cần quý trọng sự yên bình nội tại cũng như giữ gìn sự yên bình của môi trường sống".

"Sắc thu" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (số 97A Phó Đức Chính , Q.1, TP.HCM) mở cửa đến hết ngày 27-9.

Ngắm các tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Vũ Thái Bình tại triển lãm:

vu-thai-binh-10to.jpg
vu-thai-binh-1to.jpg
vu-thai-binh-2to.jpg
vu-thai-binh-3to.jpg
vu-thai-binh-4to.jpg
vu-thai-binh-8to.jpg
vu-thai-binh-9to.jpg

Các tác phẩm lột tả được nét tinh tế

bao-tang.jpg

Xem tranh của Vũ Thái Bình

hoa-si-to.jpg

3 họa sĩ đến từ Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày