Mẹ dạy cho con câu Phật hiệu từ bé thơ

GN - Vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, Tết - điểm đến để... thư giãn của gia đình tôi thường là đi chùa. Vì thế Lê Nguyễn Gia Khang - pháp danh Nguyên Vinh (94 Nguyễn Văn Trỗi, Di Linh, Lâm Đồng) từ nhỏ đã biết theo mẹ đến chùa lễ Phật, niệm Phật.

anh 2, PGTT.jpg

Phật tử nhí Nguyên Vinh hiền hòa trong màu áo lam - Ảnh: T.Vy

Vì chưa học chữ nên cháu không thể tụng kinh theo thời khóa, đến phần nghi thức niệm Phật cháu niệm Phật lớn rõ ràng. Cháu rất phấn khởi khi đến chùa được quý sư khen mặc đồ lam dễ thương. Một lời khen ý nhị làm động lực cho cháu thích đi chùa thường xuyên hơn, giúp cho cháu gieo được chủng tử Phật trong tâm.

Đến chùa, khi vào thời khóa cháu cũng đã ý thức biết giữ im lặng, ngồi ngay ngắn trang nghiêm niệm Phật theo mẹ. Nhân duyên cháu được theo mẹ tham dự khóa tu niệm Phật một ngày ở chùa khi mới 5 tuổi. Đường sá xa xôi, khi đến chùa cháu cũng đã thấm mệt, nhưng ý thức được khi vào thời khóa niệm Phật, cháu đã ngồi rất trang nghiêm và niệm Phật rõ ràng, rành rẽ.

Không những khi đến chùa, ở nhà khi có quý thầy đến thăm, cháu biết chắp tay xá chào và còn biết “ra hiệu” nhắc nhở em nhỏ giữ im lặng.

Với những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt, nhưng cũng đã gieo vào tâm tư cháu những ý niệm thiện lành, cháu biết nhắc nhở ba mẹ, không nên sát sanh hại vật, đến chùa cháu quan sát thấy người lớn làm và bắt chước làm theo. Cháu biết xin mẹ tiền để cúng dường vào thùng phước sương, thấy cháu biết gieo những nhân duyên thiện lành biết đi trên con đường thiện, hướng về nẻo chánh là niềm vui cho cả gia đình.

Ngôi chùa Bửu Quang gần nhà, là nơi Nguyên Vinh và mẹ thường đi trở thành nơi gieo những hạt giống từ bi thuở ấu thơ cho cháu. Có được điều đó là do mẹ Nguyên Vinh - Phật tử Nguyên Lan thường tinh tấn, nhắc nhở con mình từng li từng tí, cũng như vẫn thường đọc sách, mở đĩa thuyết giảng và khuyến khích con cùng nghe và ứng dụng vào đời sống hàng ngày...

Tường Vy

Góc mầm sen là mục mới trên trang PG-TT, từ đây bạn đọc có thể chia sẻ những hình ảnh trẻ thơ đi chùa, học Phật và những câu chuyện giáo dục lòng từ bi cho trẻ. Bài vở cộng tác gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày