Mở rộng lòng từ: Bị bệnh tâm thần không tiền chữa trị

0:00 / 0:00
0:00
GN - (MRLT 1141-2022) Chị Nguyễn Thị Yến Như, sinh năm 1993 (ảnh), cư ngụ tại 401 ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (Long An).
Chị Như được phát hiện bị bệnh tâm thần phải nghỉ học để chạy chữa

Chị Như được phát hiện bị bệnh tâm thần phải nghỉ học để chạy chữa

Năm học lớp 7, chị Như được phát hiện bị bệnh tâm thần phải nghỉ học để chạy chữa khắp nơi. Thế nhưng, gia đình nghèo, ba mẹ đi làm thuê làm mướn mưu sinh nên việc chữa trị bệnh bị ngắt quãng, phải vay mượn nên nợ nần chồng chất. Từ đó đến nay, bệnh của chị Như ngày càng nặng hơn, lúc tỉnh, lúc mê, có lúc không kiểm soát được nên quậy phá, chửi mắng cha mẹ…

Chị Như còn một đứa em đang học đại học, vì hoàn cảnh quá khó khăn, cả gia đình đều trông vào số tiền ít ỏi kiếm được từ việc làm thuê bấp bênh của ba mẹ; tiền học cho em, tiền thuốc thang, sinh hoạt… khiến gia đình rơi vào nợ nần, bế tắc.

Lúc tỉnh táo, chị Như mạo muội viết thư ngỏ gởi Báo Giác Ngộ mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị mong được tiếp tục chữa trị để khỏe mạnh và gia đình có động lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày