Mở rộng lòng từ: Bị tai nạn giao thông cần giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1324 - 2025) Đó là em Hồ Văn Hiệp (sinh năm 2005), là người dân tộc Giẻ Triêng, hiện đang cư ngụ cùng vợ và đứa con mới 2 tuổi tại thôn 4, P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng.
Em Hiệp không may bị tai nạn giao thông

Em Hiệp không may bị tai nạn giao thông

Công việc của em Hiệp là làm thợ hồ, khi thất nghiệp thì ai mướn gì làm nấy, để lo đủ cái ăn cho vợ con. Thế nhưng, vừa qua trên đường đi làm về, Hiệp không may bị tai nạn giao thông, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tai nạn khiến Hiệp bị chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương cột sống... hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Em Hiệp là lao động chính trong gia đình, giờ Hiệp phải nằm điều trị tại bệnh viện dài ngày, chi phí điều trị quá lớn... nên gia đình rơi vào bế tắc, không còn khả năng lo cho Hiệp.

Trong khi đó, bệnh của Hiệp cần phải điều trị lâu dài. Gia đình mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn đọc báo Giác Ngộ để em Hiệp có cơ hội tiếp tục được điều trị, vượt qua cơn hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày