Mở rộng lòng từ: 3 cha con nghèo bị bệnh và bị nạn

GNO - (MRLT 1323 - 2025) Ông Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1954, cư ngụ tại Lô D8, khu dân cư Phú Thuận, ấp Phú Thuận, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp hàng ngày phải thức dậy sớm đi lượm ve chai và mua ít đồ nhựa phế thải về bán lại kiếm lời để nuôi hai con trai bị bệnh và bị tai nạn.
3 cha con nghèo bị bệnh và bị nạn

3 cha con nghèo bị bệnh và bị nạn

Vì đồng vốn ít ỏi không thu mua được nhiều phế liệu nên ông Mạnh phải gom góp thêm một số của bà con vài bữa mới bán kiếm được gần 100.000 đồng.

Người con lớn của ông là anh Nguyễn Minh Dân, sinh năm 1982 làm phụ hồ, hai mắt bị cườm nước đã mổ từ năm 2008. Khi ấy, vì để phụ cha nuôi mẹ bị bệnh tiểu đường và ung thư dạ dày, anh sớm tiếp tục công việc phụ hồ. Hàng ngày bưng vác, tiếp xúc cát bụi xi-măng nên hai mắt anh Dân mờ dần. Đến nay, bác sĩ cho biết nếu không can thiệp kịp thời, anh Dân sẽ bị mù vĩnh viễn. Anh lại đang bệnh viêm phổi cấp và tiểu đường, gia đình không còn khả năng lo liệu.

Phụ cha lo cho anh, anh Nguyễn Minh Tài, sinh năm 1985 đi làm phụ hồ nhưng không may, mới đây vào đầu tháng 8-2025 anh té ngã từ trên giàn giáo cao xuống đất. Tai nạn dẫn đến bị đa chấn thương, gãy hai cườm tay, hai đầu gối chân, dập xương hàm mặt. Nhờ bà con lối xóm chỉ thầy bó thuốc Nam, hai cườm tay anh Tài đã lành nhưng phải phẫu thuật bắt ốc vít nếu không thì không thể lao động bình thường như trước, đồng thời phải phẫu thuật chỉnh hàm anh mới nhai được thức ăn.

Ông Mạnh tha thiết cầu mong sự phát tâm chia sẻ của những tấm lòng để 3 cha con sớm vượt qua cơn khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày