Mở rộng lòng từ: Cứu giúp cô gái trẻ đang chống chọi với căn bệnh ung thư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1322 - 2025) Một cô gái trẻ, tuổi đời mới ngoài 30, đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4. Đó là em Lê Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1992, hiện cư trú tại 37 đường 14B, khu phố 70, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM.
Em Lê Thị Ánh Tuyết

Em Lê Thị Ánh Tuyết

Trước khi ngã bệnh, Ánh Tuyết là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Em vừa đi làm để trang trải sinh hoạt vừa gánh vác tiền thuốc thang cho mẹ bị tai biến nhiều năm. Nhưng rồi, khi căn bệnh hiểm nghèo ập đến, gia đình vốn đã khó khăn càng trở nên kiệt quệ.

Cha của Ánh Tuyết, chú Lê Phước Hường (sinh năm 1969), vốn làm nghề lái xe ba gác, nay phải nghỉ việc để chăm sóc vợ con. Mẹ em, cô Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1971), do tai biến nên sức khỏe ngày càng suy yếu, không còn khả năng lao động. Cả gia đình hiện sống dựa vào sự xoay xở ít ỏi, nhưng chi phí điều trị ung thư quá lớn, vượt ngoài khả năng.

Mỗi ngày trôi qua với em Tuyết và gia đình là một thử thách. Hơn lúc nào hết, gia đình Ánh Tuyết cần lắm những bàn tay sẻ chia, những tấm lòng nhân ái từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày