Mở rộng lòng từ: Giúp anh Hòa điều trị u ác tính

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1283 - 2024) Anh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1987, thường trú tại tổ 10, ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, H.Châu Phú, tỉnh An Giang đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn với căn bệnh u ác tính trực tràng.
Anh Nguyễn Văn Hòa với căn bệnh u ác tính trực tràng

Anh Nguyễn Văn Hòa với căn bệnh u ác tính trực tràng

Anh Hòa hiện đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM nhưng hiện nay gia đình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không còn khả năng chi trả các khoản viện phí, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Chị Sâm Si Yah, sinh 1985, là vợ anh Hòa cho biết gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, từ khi anh Hòa bị bệnh hiểm nghèo, gia đình anh chị với 6 người con rơi vào bế tắc, nhà không có gì để có thể bán vì bệnh tình của chồng chị phải điều trị lâu dài.

Hiện nay, gia đình anh Hòa không thể xoay trở để có tiền điều trị tiếp tục, trang trải sinh hoạt trong gia đình và các khoản thuốc thang, trong khi anh Hòa là lao động chính trong gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày