Mở rộng lòng từ: Mẹ già nghèo, bệnh tật chăm con ung thư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1235 - 2024) Trong lúc người mẹ 80 tuổi mắc bệnh tim diễn biến phức tạp, hàng ngày lại phải chăm con trai bị bệnh ung thư thực quản đang nguy kịch. Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Nguyễn Thị Dậm, ngụ ấp Phú Trung, xã Long Bình, H.Gò Công Tây (Tiền Giang).
Anh Nhung nằm còng queo, phải thở máy mỗi ngày trong sự tuyệt vọng.

Anh Nhung nằm còng queo, phải thở máy mỗi ngày trong sự tuyệt vọng.

Hai mẹ con sống trong căn nhà tình thương, không có đất sản xuất. Trước đây, anh Châu Văn Nhung (49 tuổi), con trai bà Dậm ở một mình đi làm thuê nuôi sống mẹ già và bản thân. Thời gian gần đây, anh Nhung đi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng của một gia đình nghèo, người mẹ già đành đưa con về nhà cầm cự. Cơ thể suy kiệt, anh Nhung nằm còng queo, phải thở máy mỗi ngày trong sự tuyệt vọng.

Gia đình bà Dậm rất cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ người mẹ già vượt qua khủng hoảng, để bà có cơ hội giúp con trai bà vượt qua cơn bạo bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày