“Mong được công quả gói xếp Báo Giác Ngộ hoài hoài”

Các cộng tác viên đóng gói báo thứ 5 hàng tuần tại Báo Giác Ngộ
Các cộng tác viên đóng gói báo thứ 5 hàng tuần tại Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có duyên gắn bó công quả gói Báo Giác Ngộ từ năm 2009 cho tới giờ, với Phật tử Hoa Minh (Thái Thị Thúy, SN 1961) là một duyên lành để cô được góp sức lan tỏa Phật pháp đến nhiều nơi.
Nhân viên phát hành và các cộng tác viên đóng gói theo địa chỉ đại lý
Nhân viên phát hành và các cộng tác viên đóng gói theo địa chỉ đại lý

14 năm làm công quả ở tòa soạn báo, cô Hoa Minh chia sẻ càng làm càng tình cảm, càng quyến luyến, rất hoan hỷ, nên mỗi ngày cứ nôn nóng chờ tới thứ 5 để được đến Tòa soạn gói, xếp báo. Vì với cô đây là công việc chính, việc quan trọng. Nên dù là những ngày bình thường hay mưa gió bão bùng gì cô cũng như các cô chú công quả đều có mặt công quả gói báo Giác Ngộ để kịp chuyển đến bạn đọc sớm nhất.

Ở khâu sắp xếp gói báo, là một công đoạn nhỏ trong các công đoạn để báo đến tay bạn đọc, nhưng nó thể hiện sự chỉn chu ở khâu gói báo, nên khi làm cô Hoa Minh lúc nào cũng rất tập trung, từng công đoạn một từ bỏ báo vào bao, dán nhãn, số lượng tờ báo để gửi đến cho bạn đọc lúc nào cũng đủ, chưa thừa và thiếu bao giờ.

“Tôi tâm niệm khi một tờ báo đến được các chùa, vùng sâu vùng xa, các trại giam, mọi người đọc được những lời dạy những lời nhắn nhủ của chư tôn đức, đó cũng đã góp một phần lan tỏa Phật pháp đến mọi người”, cô Hoa Minh chia sẻ.

Cô Hoa Minh chia sẻ trong một lần họp mặt

Cô Hoa Minh chia sẻ trong một lần họp mặt

Làm công quả ở báo, các thành viên nhóm luôn quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Cô Hoa Minh cho biết mọi người thường tổ chức đi chùa, phóng sanh, từ thiện... gắn bó thân thiết. Còn mỗi khi tới gói báo, quý thầy ở cơ quan, có quà bánh cùng để dành phần cho các cô chú công quả, tự nhiên thấy thương, xúc động. Nhiều khi lên công quả gặp quý thầy, được xá chào cũng thấy vui, có năng lượng.

Mọi người bây giờ sử dụng hình thức điện tử nhiều, muốn đọc cái gì chỉ cần lên mạng là có nên người ta cũng hạn chế mua báo giấy. Vì vậy, cô Hoa Minh chỉ mong trong quá trình phát triển, Báo Giác Ngộ vẫn tiếp tục duy trì phát hành báo giấy, để nhóm được tiếp tục công quả.

“Tôi có cảm giác qua thời gian công quả gói Báo Giác Ngộ đời sống tâm linh của mình ngày càng tiến bộ hơn. Đời sống tu tập của mình sáng ra. Tôi thấy cuộc sống có nhiều an lạc, nên nếu không được đến làm báo là cảm thấy rất nuối tiếc”, cô Hoa Minh bộc bạch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày