Một ngày với Ni sư Tịnh Nghiêm

Giác Ngộ - Một ngày cuối tuần, tôi có duyên được tháp tùng với Ni sư TN.Tịnh Nghiêm (Trưởng ban TTXH PG Tiền Giang) đi trao nhà, tặng quà cho người nghèo. Hôm đó, Ni sư (NS) không được khỏe nhưng đã hẹn mọi người nên "mệt cũng đi, mà đi vậy nhiều khi lại khỏe ra"…
Anh - Bai NS Tinh Nghiem.JPG

Ni sư Tịnh Nghiêm luôn dấn thân vì công tác từ thiện - Ảnh: L.Đ.L

Chính điều đó làm cho tôi rút ra một điều, đó là tính kỷ luật trong làm việc và cả cái tâm của một người làm công tác từ thiện. Đúng 7 giờ NS có mặt và hỏi thăm tất cả mọi người trong đoàn chuyện ăn sáng, sức khỏe... Thực ra, trước đó, thị giả của NS đã đưa mọi người đi ăn sáng ở Bồ Đề quán - một quán chay nằm trong dự án từ thiện do NS mở gần chùa Tịnh Nghiêm. NS.Tịnh Nghiêm cho biết: "Quán chay này "nuôi" Trường Mẫu giáo Tịnh Nghiêm đó con". Đó là ngôi trường mà NS lập ra để giúp cho mấy đứa nhỏ mồ côi, hoặc gia đình công nhân quá nghèo có nơi để học, đọc và biết về nhân nghĩa, đạo đức.

Xe đi xuống huyện mới Tân Phú Đông, cách xa TP.Mỹ Tho, phải qua một chuyến phà. Trên cả quãng đường dài ấy lúc nào NS cũng động viên tinh thần mọi người, chia sẻ với phóng viên chuyện từ thiện, việc của Ni giới và nhiều trăn trở về các công tác Phật sự…

Phật sự đa đoan nhưng NS vẫn nhớ như in những trường hợp đặc biệt về những thân phận kém may mắn mà mình gặp. Tất cả, NS đều thuộc lòng để lưu tâm hỗ trợ họ lâu dài. Quan điểm của NS trong công tác từ thiện là "trao cho họ cái cần câu" chứ không trao hoài "con cá", bởi như thế sẽ làm người nhận quà ỷ lại, không tự cố gắng…

Nhiều, thật nhiều những bài học ngắn, giá trị về tinh thần làm việc và cả những trăn trở, dự án mà NS đã, đang làm được tôi ghi chép tỉ mỉ thành những gạch đầu dòng. Có thể đó là một trong những "cẩm nang" để sau này tôi "làm một cái gì đó" như một sự tiếp nối sự nghiệp mà NS cũng như chư tôn đức tiền bối đã làm và phát nguyện phụng sự chúng sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày