Mùa Xuân đến với Niệm Phật Đường Quy Hòa.

Tết đến rồi các bạn ơi!! Vì có bao lì xi nè.
Tết đến rồi các bạn ơi!! Vì có bao lì xi nè.
 Bỏ đi những lo toan trong cuộc sống đời thường của những ngày giáp tết . Được sự trợ duyên của nhóm phật tử Tâm Hương, Tâm Tín, Tâm Điền  đại diện cho ni sư  Thích Nữ Kiến Nguyệt và Phật tử chùa Phật An Mỹ Quốc . Chúng tôi  lại cùng ban từ thiện Vạn Hạnh TP Đàlạt đến với bà con Phật tử Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà TP Qui Nhơn .

Điều gây nhiều ấn tượng đầu tiên đối với  chúng tôi đó là cảnh quan môi trường ở đây thật trong lành thoáng mát, hai bên đường những dãy nhà, khu điều trị bệnh , phòng lưu trú khách , vườn hoa , cây cảnh  v.v… thật khang trang sạch đẹp . Đặc biệt phòng lưu niệm nhà thơ  Hàn Mặc Tử , vườn tượng danh nhân y học giới thiệu các danh nhân ngành y trong nước và thế giới, những con người đã cống hiến cả đời mình để mang hạnh phúc cho nhân loại đã tô thêm vẻ đẹp của Qui Hoà .

Tiếp chúng tôi bác sỹ Vũ Bá Toản trưởng phòng tổ chức hành chánh vui vẻ cho biết : “ Ơ đây hiện có trên 300 hộ gia đình với hơn 1.000 khẩu  là bệnh nhân và con em của họ sinh sống trong những ngôi nhà nhỏ xinh xắn diện tích 24 m2 nằm trên các trục đường bê tông sạch sẽ dưới bóng mát của những rặng dừa càng làm tô thêm vẽ đẹp nơi đây . Một hội trường lớn  được xây dựng để bà con tổ chức vui chơi trong những ngày lễ tết , khu chợ mới hình thành cách đây 3 năm nhằm tạo điều kiện  để bà con  bệnh nhân trao đổi , mua bán và tiêu thụ sản phẩm do chính họ làm ra . điều đặc biệt là bệnh nhân có tín ngưỡng tôn giáo được sinh hoạt trong một nhà thờ lớn  khang trang sạch đẹp. Còn khoảng gần 100 bệnh nhân theo đạo Phật thì năm vừa qua ( 2007 ) Ban Giám Đốc Bệnh Viện cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã dành cho một gian phòng 24 m2 để làm Niệm Phật Đường sinh hoạt tín ngưỡng.

  Phật tử Nguyên Trang ( Nguyễn Sanh ) nói: “ Năm 1970 con vào đây điều trị , 38 năm qua sống ở đây với biết bao kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống nhưng có lẽ cho đến bây giờ con mới thực sự thấy mình tràn đầy hạnh phúc và an lạc trong ngôi “ Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà” này . Cho phép con xin được thay mặt bà con  Phật tử nơi đây thành kính tri ân  đến Ban Giám Đốc Bệnh Viện , quí cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện thuận duyên cho chúng con có nơi Lễ Phật , cầu nguyện và sinh hoạt tâm linh . Cảm niệm ơn đức của chư tôn đức và Ban Từ Thiện Vạn Hạnh Tp Đàlạt đã trợ duyên cho chúng con có thêm điều kiện để ngôi Niệm Phật đường ngày càng trang nghiêm như  hôm nay . Cách đây 1 năm khi được phép sinh hoạt ngôi Niệm Phật Đường này chúng con chỉ đủ sức thỉnh một Tượng Đức Phật A Di Đà bằng giấy và thờ ngài trên một chiếc bàn đá mượn của bệnh viện .  Duyên đã hội đủ Ban Từ Thiện Vạn Hạnh Đàlạt  đến và cúng dường  một tượng Phật Bổn Sư, một bàn thờ bằng gỗ cẩm lai, một ti vi 21 in, 1 đầu máy, một tủ kiếng đựng kinh sách , 70 áo tràng , 3 bộ bàn nghế tròn ,  tấm bạt che mưa nắng có ghi dòng chữ Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà v.v….  trị giá trên 80 triệu đồng . Chúng con mừng lắm , đây chính là nguồn động lực lớn lao giúp chúng con vuợt qua bao chướng duyên bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống _  Đã hơn 80 năm hình thành và phát triển Trại Phong Qui Hoà ,  lần đầu tiên nơi đây mới có hình bóng Đức Phật …  

 Vâng ! năm 18 tuổi anh Sanh phát hiện mình bị bệnh phong  ( trước đó mẹ anh cũng đã nhiễm căn bệnh này ) vào  thời điểm của năm 1963 khi mà nhận thức của cộng đồng về căn bệnh “ quái ác”  này còn nhiều hạn hẹp thì thực tình một thanh niên đang tràn đầy nhựa sống  như anh  với bao nhiêu ước mơ hoài bão tươi đẹp phía trước đang chực chờ dường như đã sụp đỗ hoàn toàn …  Anh Sanh  vào bệnh viện Huế điều trị , đến năm 1970 anh xin chuyển vào bệnh viện  Phong Qui Hoà .  Anh nhận thấy nơi đây đầy ấp tình người nên anh xin ở luôn và lập gia đình với  chị Lê Thị Tuyết Mai ( PD Nguyên Hoa ) một bệnh nhân của viện ( hoàn cảnh của chị Mai cũng nghiệt ngã không kém,   năm lên 16 tuổi chị phát hiện mình  bị bệnh và xin vào đây điều trị cho đến ngày nay . Hiện tại hai vợ chồng anh  có một cháu gái pháp danh Nguyên Trinh đang học trường Trung Cấp Y Tế Bình Định . Anh mong sao cháu học thành tài để giúp đỡ bà con bệnh nhân có cùng hoàn cảnh như mình … 

  Có thể nói gia đình anh Sanh là người đã dành nhiều tâm huyết công đức trong công việc hình thành và phát triển Niệm Phật Đường Qui Hoà . Anh hướng dẫn bà con  bệnh nhân theo đạo Phật ra chùa Minh Tịnh, Hoà Đồng TP Qui Nhơn  qui y   mỗi đợt vài chục người , hằng đêm anh hướng dẫn vài ba chục Phật tử  tụng kinh và mỗi tháng 4 ngày lễ sám hối …   Phật tử Phan Thị Lan ( PD Thị Chi ) , Phạm Bá Sanh ( PD Thiện Tường ) vui vẻ nói: “ chúng con vui mừng lắm thầy ạ, tâm nguyện có một nơi lễ Phật ,  cầu sám hối cho vơi đi bao nhọc nhằn đau khổ từ thể xác đến tâm hồn  bấy lâu nay  giờ đã trở thành hiện thực .  

  Đến bệnh viện Phong Qui Hoà chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều niềm vui , sự phấn khởi , sự lạc quan yêu đời  hiện lên trên từng nét mặt , cử chỉ của mỗi bệnh nhân  . Sự nghèo khó túng thiếu , mặc cảm tự ti trước đây đã được đẩy lùi vào quá khứ  thay vào đó là cả một sự  thay da đổi thịt bằng  những  cuộc sống mới tuy chưa khá giả nhưng cũng tương đối đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần . đến thăm vài gia đình  chúng tôi cảm nhận  bà con nơi đây sống thật giản dị nhưng không kém phần sôi động . Phật tử Đồng Tâm hớn hở  khoe : “ Từ sáng mùng một đến chiều mùng ba tết, hội đồng bệnh nhân  cho các gia đình trong viện đấu thầu mở 6 gian hàng hội chợ như  : quay số, lô tô, máy bay , xe điện v.v…  vui lắm thầy ạ . Hai năm nay lại còn được lên chùa đón giao thừa và lễ Phật đầu năm nữa chứ … và chúng tôi như chợt vui lây với niềm vui hạnh phúc của bà con Phật tử  nơi đây .

   Qua tìm hiêủ chúng tôi được biết ngoài khoản tiền trợ  hàng tháng mà nhà nước cấp cho các bệnh nhân  như : Loại 1 : 140 .000 đồng , Loại hai : 125.000 đồng , loại ba 115.000 đồng  thì mỗi gia đình , cá nhân của họ đã không ngừng nổ lực , vượt khó vươn lên tìm kiếm việc làm để cải thiện đời sống . Có người thì lên rừng đốn củi, người xuống biển đánh bắt hải sản , trồng trọt , chăn nuôi , buôn bán , làm lao công quét dọn cho bệnh viện …  Họ làm bằng tất cả lòng tự trọng , sức lao động qua từng  đôi tay , sức lực  còn lại của mình với một niềm ước  ao được  vươn lên hoà nhập  với cộng đồng ….  như gia đình anh Phạm Viết Sơn, chị Nguyễn Thị Ai  chịu thương , chịu khó chăm chỉ đan lát nuôi bản thân gia đình và cả người  mẹ  mù  loà …

 Đến với Bệnh Viện Phong Qui Hoà hôm nay sổ tay chúng tôi lại đầy ấp những niềm vui chan chứa tình người . Song song với việc điều trị và chăm lo sức khoẻ cho người bệnh  .  Tương lai cuả con em bệnh nhân  cũng được bệnh viện và hội đồng bệnh nhân quan tâm chú trọng , một ngôi trường tiểu học xinh xinh  nằm trong khu vực bệnh viện dành cho các em học sinh  cấp I . Giáo viên trong trường  là con em của bệnh nhân được gởi đi đào tạo tại trường Đại Học Qui Nhơn rồi về phục vụ lại cộng đồng.  Lên cấp II  và cấp III các em được chuyển ra học tại các trường Trung Học Cơ Sở TP Qui Nhơn . Có em hiện đang theo học tại các trường Đại Học , Cao Đẳng Trung Học  và Chuyên Nghiệp  dạy nghề TP Qui Nhơn , Huế, Đà Nẳng , TP Hồ Chí Minh … Và nhiều ngành nghề phong phú như : Thợ May , Điện, Lái Xe v.v… đã mở ra cho các em nhiều cơ hội xây dựng cho mình một nghành nghề ổn định , một tương lai vững chắc để hoà nhập với cộng đồng … nhưng con đường phía trước xem ra còn nhiều khó khăn  thiếu thốn , rất mong  sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm , của  cả cộng đồng để những ước mơ cao đẹp thiết thực bình dị của các con em bệnh nhân Phong nơi đây sớm trở thành hiện thực …

   Trở lại Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà lần này trong những ngày giáp tết Ban Từ Thiện đã dành 80  bao lì xì ( trung bình mỗi hộ từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng )  chúc  mừng năm mới , mừng sự  tinh tấn vuợt khó vươn lên của bà con Phật tử nơi đây  và lại thêm một chiếc máy quay phim hiệu Hitachi,  một chiếc máy vi tính  do ĐĐ Thích Linh Toàn thân tặng cho bà con dùng trong sinh hoạt Phật sự đã làm cho  niềm vui nối tiếp niềm vui …  Em Hoàng Ngọc Mão ( tốt nghiệp trung cấp tin học ) xúc động  bộc bạch : “ Học xong  lớp tin học nhưng không có máy xử dụng,  tiếc quá nhưng biết làm sao bây giờ , hoàn cảnh gia đình cha mẹ bệnh tật  như thế này thì con chỉ biết ước mơ …. Và thực không ngờ  ước mơ của con đã trở thành hiện thực … con vui lắm và hứa sẽ cố gằng học tập để dạy lại  vi tính cho các em trong làng …. 

 Phật tử Tâm Hương xúc động tâm sự : “ ở bên Mỹ chúng con cũng  phải cật lật lao động để mưu sinh  và muốn có tiền gởi về giúp bà con nghèo trong những lúc  khó khăn thiếu thốn , thiên tai dịch bệnh …  Ni sư trụ trì ( Thích Nữ Kiến Nguyệt chùa Phật An  Mỹ Quốc ) đã hướng dẫn chúng con làm bánh, làm chả v.v… bán gây quỹ từ thiện gởi về cứu trợ  . Thật tình có đến tận nơi có trông tận mắt  như thế này thì chúng ta mới thấu hiểu  một phần nào những khó khăn vất vả mà bà con  nghèo bệnh tật đã và đang gặp phải . Riêng  khi đến với huynh đệ phật tử  tại Niệm Phật Đường Phong Qui Hoà,  chúng con  còn học thêm ở họ nhiều bài học về tinh thần vượt khó vươn lên  “ tàn mà không phế”, nhất là bằng nghị lực và sức lao động chân chính của mình họ đã vượt qua số phận nghiệt ngã của bệnh tật để sống chan hoà bình yên  xây dựng cuộc đời dẫu phí trước còn lắm gian nan  … 

   Nắng xuân đang chan hoà phủ  khắp nơi nơi, và đâu chỉ có hoa của đất trời mới nở rộ đón xuân về mà chính những bông hoa thắm đượm tình người mới thật sự để cuộc đời luôn nở hoa, hạnh phúc đến bên ta và mùa xuân mãi mãi ở quanh ta …

quyhoa-1.gif

Ban Từ Thiện Vạn Hạnh đến Bệnh Viện Phong Qui Hoà .

quyhoa-b.gif

Phật tử tại Quy Hòa đón đoàn từ thiện đến thăm

quyhoa-2.gif

Tặng quà tết cho Ban Giám Đốc Bệnh Viện

quyhoa-3.gif

ĐĐ Linh Toàn đại diện đoàn Từ Thiện chúc tết Phật tử tại NPĐ Quy Hòa

quyhoa-4.gif

Niềm vui trên nét mặt của người Phật tử tại Quy Hòa

quyhoa-5.gif

Vui Xuân với các cháu Thiếu Nhi

quyhoa-6.gif

Chia sẽ niềm vui Xuân bằng những bao lì xi cho những người bệnh tại NPĐ Quy Hòa

quyhoa-7.gif

quyhoa-8.gif

Tết đến rồi các bạn ơi!! Vì có bao lì xi nè.

quyhoa-9.gif

Lần đầu tiên trong đời cằm máy quay phim … Run quá !!

quyhoa-luu-niem.gif

quyhoa-10.gif

Ngôi NPĐ cách đây 1 năm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niêm hương và đảnh lễ Tam bảo tại Lễ Bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Đức Pháp chủ cùng chư Tăng TP.HCM Bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

GNO - Sáng nay, 29-5-Ất Tỵ (24-6-2025), Đức Pháp chủ GHPGVN và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh quang lâm Việt Nam Quốc Tự, cùng chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận, huyện thực hiện Bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng trao quyết định đến chư tôn đức Tăng Ni đại diện cho Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng giữ mối liên hệ công tác với các cơ sở tự viện và chính quyền các xã, phường sau khi sáp nhập địa giới hành chính

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng công cử nhân sự đại diện giữ mối liên hệ công tác với các cơ sở tự viện

GNO - Sáng 23-6, tại chùa Nam Hải, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng hoạt động sắp tới; công cử nhân sự đại diện giữ mối liên hệ công tác với các cơ sở tự viện, chính quyền địa phương sau khi sáp nhập địa giới hành chính.
Ảnh minh họa

Công đức lạy Phật

GNO - Lạy Phật, lễ bái các Đức Phật và Bồ-tát là pháp hành phổ biến của hàng Phật tử. Dù xuất gia hay tại gia, kể cả những người có cảm tình với Đức Phật mỗi khi vào chùa tháp đều kính cẩn, chí thành lễ bái.

Thông tin hàng ngày