Murase Takao "Bồ tát" của bệnh nhân nghèo Việt Nam

Bác sĩ Murase Takao đang khám răng cho một em thuộc nhóm trẻ em đường phố tại Hội Bảo trợ Bệnh
Bác sĩ Murase Takao đang khám răng cho một em thuộc nhóm trẻ em đường phố tại Hội Bảo trợ Bệnh
Murase Takao là bác sĩ   nha khoa Nhật Bản. Trước đây, ông là một   thành viên đắc lực của Javdo (Hội những Nha sĩ tình nguyện Nhật Bản). Ông tâm sự: “Tôi là một Phật tử. Tôi nghĩ mình không sống được 200 năm nên tôi muốn làm nhiều việc tốt khi tôi còn sức khỏe”.

 Sau một thời gian cộng sự với Javdo, ông đã quyết định chuyển hướng phục vụ về đối tượng dân nghèo ở những vùng sâu vùng xa, nơi cuộc sống còn lạc hậu khó khăn do chiến tranh tàn phá. Ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cho biết: “Vào năm 2001, Takao một mình tìm đến Hội và xin được hướng dẫn về những nơi cuộc sống còn khó khăn và không ít bệnh nhân nghèo”. Và ông đã không giấu được niềm xúc động, ngạc nhiên khi được biết người dân xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM; xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trong chiến tranh đã tự thích nghi và đối mặt với đạn bom ác liệt như thế nào. Sau những chuyến thiện nguyện tại một số quận ngoại thành thành phố, bà Đỗ Thị Nguyên, Chi hội trưởng Chi hội Nhân Ái thuộc Hội BTBNN thành phố lần lượt đưa ông về các tỉnh Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ, căn cứ kháng chiến năm xưa. Hình ảnh những người nông dân hiền hậu chất phác, tay lấm chân bùn trên nương rẫy hoang sơ, người trẻ sớm già bởi chứng bệnh sâu răng thưa thiếu; tất cả làm ông cảm xúc mạnh và nhiều đêm trăn trở. Ông đã mày mò tự học tiếng Việt. Mỗi khi rỗi rảnh, quyển tự điển Việt-Nhật bao giờ ông cũng cầm tay. Ông bày tỏ: “Tiếng Việt âm điệu trầm bổng khó học nhưng tôi sẽ cố gắng vì tôi muốn trực tiếp nói lên cảm nghĩ của mình với người Việt Nam - những con người bình dị, trong sáng rất gần với tự nhiên. Người Việt Nam và người Nhật cũng rất gần gũi nhau trên phương diện Phật giáo".

Mỗi năm ông sang Việt Nam ba đợt, những năm đầu ông tự túc chi phí từ nguồn thu nhập cá nhân và sự hỗ trợ của mẹ. Chi phí hỗ trợ một số trang thiết bị, thuốc men, hóa chất phục vụ việc điều trị răng cho người nghèo khoảng 10.000USD/đợt. Chính lòng nhân ái không biên giới đã giúp ông vượt qua trở ngại từ phía gia đình. Bà Đỗ Thị Nguyên cho biết vợ con ông không hài lòng về việc làm của ông ở Việt Nam . Họ bảo không biết Việt Nam có gì hấp dẫn ông đến vậy. Ông tâm sự: “Một ngày nào đó vợ tôi sẽ hiểu!”. Và rồi vận may nhân đạo cho ông lại đến. Đó là khi con gái ông tham dự một cuộc thi văn chương tầm cỡ ở Nhật Bản. Cô ấy viết về bố với những cảm nghĩ không hài lòng khi ông đã mang công sức và tiền của đến Việt Nam . Không ngờ bài viết đoạt giải nhất. Takao đưa con đến Tokyo nhận giải. Tại lễ trao giải, ông đã nói với khách dự về đất nước và con người Việt Nam cũng như lý giải vì sao ông muốn có những chuyến thiện nguyện ở đất nước này. Qua đó, nhiều tổ chức đại gia, tập đoàn lớn như Ngân hàng Nhật Bản, Samsung, Toshiba, Sony… đã yêu cầu ông hướng dẫn họ sang thăm Việt Nam . Và họ đã đến xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chứng kiến công việc và sự tiếp xúc thân tình giữa ông với chính quyền cũng như dân nghèo nơi đây, các đại gia thật sự xúc động. Và họ đồng tình ngay với việc làm của bác sĩ Takao, đồng lòng ủng hộ gây quỹ thành lập Hội Hữu nghị Nha khoa Đông phương do ông làm Chủ tịch. Hội có kế hoạch tài trợ 5 năm cho Việt Nam những trang thiết bị nha khoa, hóa chất, thuốc men và trực tiếp chữa trị răng cho người nghèo vùng sâu, vùng xa do ông thực hiện. Đến nay, kế hoạch này đã được tiến hành 3 năm. Dân nghèo, nhất là những bệnh nhân về răng ở các nơi ông đã đi qua đều nói về ông một cách mến thương, trân trọng. Bác sĩ Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre nhận xét: “Takao là bác sĩ có chuyên môn giỏi và cái tâm. Địa phương chúng tôi rất quý mến ông, tìm một người nước ngoài như ông thật hiếm”. Được biết, trong chuyến đi vào trung tuần tháng 11-2008, ông đã trám nhổ răng cho người nghèo và ủng hộ bệnh viện hai huyện Giồng Trôm và Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre một số trang thiết bị nha khoa cùng hóa chất, thuốc men trị giá 62.000USD. Tính chung về lĩnh vực nha khoa, đến nay ông đã trợ giúp Việt Nam khoảng 200.000USD.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Không gian trưng bày tại Huyền Không Sơn Thượng, cố đô Huế - Ảnh: Phùng Anh Quốc/BGN

[Ảnh] Thưởng lãm không gian nghệ thuật của 2 tác giả Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Giới Đức

GNO - Giữa không gian tịch mịch nơi núi rừng Huyền Không Sơn Thượng, tọa lạc ở thôn Chầm (P.Hương Hồ, thị xã Hương Thủy, TP.Huế), một hành trình nghệ thuật đầy thiền vị và sâu lắng đã diễn ra của Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Giới Đức (thường ký với bút danh Minh Đức Triều Tâm Ảnh).

Thông tin hàng ngày