Nam Định: Phật giáo huyện Vụ Bản ra mắt tân BTS

GNO - Sáng qua, 20-10, BTS GHPGVN huyện Vụ Bản tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2016- 2021) tại nhà Văn hóa Trung tâm huyện Vụ Bản.

IMG_0090 (Copy).JPG


Nghi thức chào cờ, khai mạc đại hội

Về chứng minh, tham dự có TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Tâm Thiệu, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Thanh Minh, UV BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, Trưởng BTS GHPG huyện Vụ Bản; chư tôn đức Tăng Ni BTS các huyện, thị, thành trong và ngoài tỉnh cũng như đại diện chính quyền tỉnh, huyện Vụ Bản.

Theo báo cáo, huyện Vụ Bản có tất cả 135 ngôi chùa và trên 80 Tăng, Ni. Công tác Phật sự ngày càng phát triển thu được nhiều kết quả, các chùa được xây dựng khang trang - đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân Phật tử.

Đại hội nhất trí suy cử 13 vị tham gia BTS và các chức danh của BTS Phật giáo huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân BTS lắng nghe đạo từ của TT.Thích Quảng Hà - mong muốn các thành viên trong nhiệm kỳ mới nỗ lực trong mọi công tác Phật sự để thành tựu mọi nhiệm vụ đề ra trong phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021.

IMG_0109 (Copy).JPG
Chư tôn đức chủ tọa đoàn đại hội

IMG_0194 (Copy).JPG

IMG_0186 (Copy).JPG
Tặng bằng tuyên dương công đức và bằng khen tới chư tôn đức PG huyện Vụ Bản

IMG_0170 (Copy).JPG
Tân BTS PG huyện ra mắt đại hội

Thập Bát Công

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày