Nghệ An: Chùa Non Nước rót đồng đúc đại hồng chung có trọng lượng 1 tấn

Các nghệ nhân đến từ Thừa Thiên Huế rót đồng đúc đại hồng chung chùa Non Nước
Các nghệ nhân đến từ Thừa Thiên Huế rót đồng đúc đại hồng chung chùa Non Nước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-5, tại Trung tâm Phật giáo H.Yên Thành (Nghệ An) - chùa Chí Linh đã trang nghiêm tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc chuông có trọng lượng 1 tấn .
Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể H.Yên Thành; chính quyền sở tại và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh về dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo H.Yên Thành đã đọc diễn văn khai mạc, qua đó nhấn mạnh âm thanh vang vọng của tiếng chuông như giọt nước cành dương xóa tan bao phiền não trong lòng nhân thế, thức tỉnh con người bỏ ác làm lành, quay về với đạo lý giác ngộ và giải thoát.

Chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông

Chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh quanh khu vực khuôn đúc và chú nguyện.

Được biết, quả chuông được đúc có trọng lượng 1 tấn, cao 2m15, rộng1,1m, xung quanh chuông được thiết kế nhiều hoa văn, họa tiết. Chuông được các nghệ nhân đúc đồng truyền thống đến từ Thừa Thiên Huế chế tác với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng do Phật tử và các nhà hảo tâm gần xa cúng dường, công đức.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Sau khi được hoàn thành, quả chuông này được vận chuyển về chùa Non Nước (xã Khánh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An, góp phần hoàn thiện công trình đang trùng tu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày