Nghệ An: Gặp mặt, động viên chư Tăng tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Thượng tọa Thích Thọ Lạc tặng quà đến các vị Tăng tham gia tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM
Thượng tọa Thích Thọ Lạc tặng quà đến các vị Tăng tham gia tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-9, tại chùa Diệc (TP.Vinh), trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã diễn ra buổi lễ gặp mặt, động viên chư Tăng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Trong đợt này, tỉnh Nghệ An có 4 vị Tăng trong số 11 tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 hỗ trợ khu điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 13 thuộc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM theo Quyết định số 228/QĐ-HĐTS, ngày 15-9-2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Khóa lễ cầu an cho các vị Tăng tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 TP.HCM

Khóa lễ cầu an cho các vị Tăng tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 TP.HCM

Phát biểu tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ân cần động viên, biểu dương tinh thần dấn thân phụng sự của chư Tăng, kỳ vọng chư Tăng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của "người chiến sĩ áo nâu" đến cộng đồng và xã hội; Cùng chung sức với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh thành công để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh, tỉnh luôn ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng, thiết thực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong công tác phòng chống dịch bệnh; Góp phần hỗ trợ chăm lo an sinh xã hội suốt thời gian qua; đặc biệt là hoạt động tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch.

Bà Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng, thiết thực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà

Bà Võ Thị Minh Sinh bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng, thiết thực của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà

Thay mặt cho 4 vị Tăng chuẩn bị lên đường vào TP.HCM tham gia công tác chống dịch Covid-19, Đại đức Thích Minh Lý bày tỏ sự xúc động, quyết tâm khi được Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các lãnh đạo tỉnh nhà quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ cao cả, tự hào.

Đại đức cũng khẳng định, với tinh thần "phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”, chư Tăng sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng cùng với với các lực lượng làm nhiệm vụ tại TP.HCM, từng bước đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa và quà đến chư Tăng

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa và quà đến chư Tăng

Được biết, trước khi lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch các vị Tăng sẽ được tập huấn, hướng dẫn các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo. Đồng thời, các tình nguyện viên cũng được lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tiếp nhận đơn đăng ký tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch của 1.250 vị Tăng Ni, trong số đó 150 người đã tham gia tại Bệnh viện Dã chiến số 10, 12, 13 ở TP.HCM và tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hoa đào trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự nở rộ đón xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

[Ảnh] Cảnh sắc Xuân Bính Ngọ 2026 tại Việt Nam Quốc Tự - nơi có bảo tháp Đa Bảo kỷ niệm Pháp nạn 1963

GNO - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM) vô cùng rộn ràng, mọi người đang tất bật trang hoàng hoa trái, lồng đèn, cờ phướn… để Phật tử, người dân khắp nơi về chiêm bái, du xuân Bính Ngọ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.

Thông tin hàng ngày