Nghệ An: Khánh thành giai đoạn 1 và đúc đại hồng chung chùa Làng Vành

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và huyện Đô Lương đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, đúc đại hồng chung chùa Làng Vành (chùa Giáp Vinh) ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Chùa Làng Vành được xây dựng từ xa xưa, trải qua thời gian, chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại dấu tích cũ.

UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 5019 ngày 20-10-2010 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án phục hồi, tôn tạo di tích chùa Làng Vành. Năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ nhập tự chùa Vành đối với Đại đức Thích Quảng Tiến Nhẫn, tu học tại chùa Diệu Pháp (TP.HCM) về chăm lo Phật sự tại chùa.

Cắt băng khánh thành giai đoạn 1 chùa Làng Vành (chùa Giáp Vinh)

Cắt băng khánh thành giai đoạn 1 chùa Làng Vành (chùa Giáp Vinh)

Các công trình, hạng mục chùa Làng Vành được khởi công xây dựng vào tháng 7-2010 trên tổng khuôn viên diện tích đến 5000m2. Đến nay 12/14 hạng mục công trình được phê duyệt xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: cổng tam qua, ngôi Tam bảo, Tăng xá, lầu chuông, lầu trống và các công trình phụ khác với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và tâm nguyện tu tập của Tăng Ni, Phật tử trong vùng và là điểm đến tham quan của du khách thập phương.

Ban Tổ chức trao quà từ thiện tại chương trình

Ban Tổ chức trao quà từ thiện tại chương trình

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà đến hộ nghèo, gia đình khó khăn; 20 chiếc xe đạp tới các em học sinh nghèo hiếu học; 1 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và 4 suất quà đến mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà chùa cũng tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung nặng hơn 1 tấn, có giá trị gần 600 triệu đồng.

Nghi thức sái tịnh, chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung

Nghi thức sái tịnh, chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung

Trước đó, nhà chùa tổ chức lễ cung tiến lịch đại Tổ sư, tụng kinh Dược Sư, đốt nến và phóng sinh cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sau ngày cơn bão đi qua

Sau ngày cơn bão đi qua

GNO - Tôi trở về quê vào một chiều muộn sau bão. Làng nằm yên bình như một nét mây vẽ vội trên nền trời, nơi những mùa lúa chín vẫn thơm mồ hôi mẹ, nơi tiếng gà trưa vọng qua mái rạ như giọng thời gian ru giấc ngủ chập chờn.
Không quân bay chào mừng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, sáng nay 2-9

Tươi hồng chí thiêng

GNO - Chúc mừng Tổ quốc Việt Nam/ Đại lễ Độc lập – Hòa bình – hưng long/ Kỷ niệm chữ “S” non sông/ Tám mươi năm sáng Lạc Hồng quê hương...

Thông tin hàng ngày