"Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong" tại chùa Giác Ngộ

Đại đức Thích Minh Niệm chia sẻ "Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong"
Đại đức Thích Minh Niệm chia sẻ "Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-8, trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật, tại chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) đã diễn ra buổi talkshow "Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong", sự kiện trong chuỗi hoạt động "Việt Nam ước mong". 
Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ phát biểu khai mạc

Đại diện Ban Tổ chức chương trình, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng đã có đôi lời phát biểu khai mạc cho buổi talkshow "Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong". Chủ đề nêu trên mượn ý tưởng từ quyển sách nổi tiếng "Healing the child within", do Charles L. Whitfield, một bác sĩ, nhà trị liệu tâm lý, nhà văn người Hoa Kỳ sáng tác từ năm 1987, khắc họa về hai hình thái trẻ em, là trẻ em bên ngoài là con, cháu, em ruột, em họ, bạn bè,... nhỏ tuổi hơn mình, thứ hai chính là trẻ em bên trong - tâm hồn của mỗi chúng ta.

Nghe các vị khách mời chia sẻ

Nghe các vị khách mời chia sẻ

Trong phần một của buổi talkshow, Ban tổ chức "Việt Nam ước mong" đã mời đến chương trình ba vị khách mời: Tiến sĩ tâm lý Phạm Thị Thúy, cô giáo Kim Phấn và mẹ Tuyết xứ Huế.

Ở phần hai của buổi talkshow, Đại đức Thích Minh Niệm đã giới thiệu kỹ hơn về "Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong", chữa lành tâm hồn mà bất kỳ ai trong cuộc sống này cũng cần phải học tập và thực hành theo để làm chủ được sự bình an và hạnh phúc.

Thông qua buổi chia sẻ trong talkshow: "Nghệ thuật chữa lành đứa trẻ bên trong" từ Đại đức Thích Minh Niệm và các vị khách mời, Ban Tổ chức của chương trình "Việt Nam ước mong" hy vọng những thông tin, kiến thức bổ ích mà hoạt động ý nghĩa này mang lại sẽ giúp cho mỗi chúng ta biết cách chữa trị và nuôi dưỡng tâm hồn đúng hơn.

Đại đức Thích Minh Niệm chia sẻ

Đại đức Thích Minh Niệm chia sẻ

Thông qua đó, các bậc phụ huynh và người lớn có thể nắm được phương pháp thấu hiểu và thương yêu trẻ em tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày