Ngôi chùa đầu tiên tại New York tròn 50 tuổi

GN - Zendo Shobo-ji, một trong những ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của thành phố New York (Hoa Kỳ) vừa đánh dấu tròn 50 tuổi vào tháng 9 vừa qua.

zendo.jpg


Khung cảnh sinh hoạt bên trong Zendo Shobo-ji

Tọa lạc tại khu Manhattan sầm uất, chùa Zendo Shobo-ji được kiến tạo bởi Trung tâm Thực tập thiền Nhật Bản (ZSS) vào năm 1968. Trung tâm này là nơi tập hợp những Phật tử thuần thành của Nhật, cũng kiến tạo nên tu viện Dai Bosatsu Zendo Kongo-Ji, tọa lạc trên núi Catskill, luôn hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Thiền sư D.T. Suzuki, một nhà nghiên cứu Phật học nổi tiếng, tác giả nhiều quyển sách Phật học có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến hành giả người phương Tây.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chùa diễn ra trong 3 ngày với sự tham dự của đông đảo Phật tử người Nhật và người bản xứ. Ban tổ chức đã mời các vị Tăng sĩ Phật giáo từ Nhật Bản đến luân phiên chia sẻ pháp thoại.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Adam Frank, nhà thiên văn học thuộc Đại học Rochester; Ruth Ozeki và Larry Shainberg, các tác giả những quyển sách nổi tiếng về Phật học. Bên cạnh các nghi thức tâm linh và hành chánh, lễ kỷ niệm được tổ chức như một sự kiện văn hóa học thuật bao gồm nhiều hoạt động: diễn thuyết, tọa đàm, biểu diễn trà đạo, lễ hội hoa Nhật Bản truyền thống và triển lãm pháp khí Phật giáo Nhật Bản.

Tâm Nhiên (theo Lion’s Roar)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày