Nhìn lại, quả thật Báo Giác Ngộ đã đi vào tâm hồn tôi từ lúc chỉ là một cô bé tiểu học. Cho đến hiện giờ là học viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì vẫn còn trang báo tuổi thơ đồng hành cùng bản thân trong quá trình tu học.
Gần 30 năm trước, từ tủ sách Phật học của bà nội, những cuốn nguyệt san Giác Ngộ của quý báo đã mở ra trước mắt tôi nhiều nhân duyên diệu kỳ với Phật pháp.
![]() |
Tác giả Đoàn Quế Lâm đang đọc Giác Ngộ online |
Trong mắt trẻ thơ khi ấy, tủ kinh sách của bà như một kho tàng quý giá, chiếc tủ luôn đóng kín và sạch bóng. Tôi vẫn nhớ mình luôn kiễng chân đứng tì mặt vào lớp kính tủ. Khi ấy, bà chỉ cười hiền bảo: "Con còn bé, sau này lớn rồi bà sẽ cho con nhé!".
Tôi ôm trong mình lời hứa thân thương của bà. Những lúc rảnh tôi lại áp mặt vào tủ nhìn tên tạp chí, bìa nguyệt san Giác Ngộ ngày đó, mong muốn giản đơn được lớn lên thật nhanh đủ để bà tin tưởng mà cho mở cửa kho tàng tri thức bí ẩn kia.
Cũng từ ấy, hai chữ “Giác Ngộ” như gieo vào lòng tôi một nỗi niềm rất thiêng liêng, rất tha thiết mà không thể gọi thành tên. Tôi nào biết chính những phút giây ao ước thuần khiết đó đã gieo vào lòng tôi những hạt giống thiện căn đầu tiên bén duyên cùng Phật.
Thế nhưng trẻ nhỏ mau quên. Suốt thời niên thiếu, tôi chỉ mải mê với những niềm vui tuổi mới lớn. Cho đến khi tình cờ bắt gặp lại tờ Báo Giác Ngộ trên tay một vị Phật tử tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa), cảm giác đầu tiên là sửng người, tựa như sau rất nhiều thời gian, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra cố nhân; lại cũng tựa như, ánh nhìn đó đã kéo tôi trở về khoảnh khắc năm xưa - cô bé con ngây ngô tựa vào tủ kính nhìn những tờ báo với tất cả lòng ao ước.
Tôi không còn nhớ trang bìa của tờ Báo Giác Ngộ đầu tiên mình tự tay mua ở tiệm sách nhỏ trong chùa Phổ Quang khi ấy, nhưng từ đó, chùa Phổ Quang trở thành nơi “trở về” tinh thần của tôi, về để lạy Phật, về để ghé tiệm sách nhỏ có bán Giác Ngộ, tìm về phút giây bình yên giữa những bộn bề lao xao của dòng đời tất bật. Và việc đọc Giác Ngộ online đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi.
Cũng nhờ những bài viết trên báo, tôi dần cảm nhận được tâm hồn mình từ nứt nẻ, xơ xác bởi tổn thương cuộc đời lại được xoa dịu bởi những pháp ngữ thấm đẫm trí tuệ và từ bi của Phật. Các chuyên đề Phật học, Từ những trang kinh, Phật giáo & tuổi trẻ… cùng những cái tên thân thương của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, thầy Quảng Tánh, cư sĩ Lưu Đình Long… đã luôn đồng hành cùng tôi. Lúc ấy, trong túi đi làm của tôi luôn có sẵn vài tờ báo tờ để nghiền ngẫm, suy tư những lúc rảnh rỗi. Cũng từ đây, mong muốn được dùng Chánh ngữ để lan truyền Chánh pháp như cách mà quý báo đang làm dần hình thành và thôi thúc tôi tập viết bài.
Nhờ những bài viết trên Báo Giác Ngộ, tôi dần cảm nhận được tâm hồn mình từ nứt nẻ, xơ xác bởi tổn thương cuộc đời lại được xoa dịu bởi những pháp ngữ thấm đẫm trí tuệ và từ bi của Phật.
Sau nhiều lần thất bại, tôi cũng có bài cộng tác đầu tiên được đăng trên báo. Bên cạnh đó, hội đủ nhân duyên, tôi trở thành học viên của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, được đắm mình trong sự vi diệu mà mênh mông của Phật pháp, và Giác Ngộ vẫn luôn là người đồng hành uy tín với tôi trên bước đường học Phật.
![]() |
| Kệ báo Giác Ngộ của tác giả |
Bao nhiêu năm nhìn lại, tôi mới nhận ra có những nhân duyên đã được định sẵn trong đời, dẫu chỉ là tên một tờ báo, nhưng Giác Ngộ đã gieo vào lòng tôi những ý niệm đầu tiên trên con đường thiện lành này. Giác Ngộ là mục tiêu tối thượng mà mọi người có duyên đều muốn hướng đến, và Giác Ngộ cũng song hành với mọi người trên từng bước đường chuyển hóa nội tâm.
50 năm không dài trên hành trình vô tận của thời gian, nhưng 50 năm cũng là nhiều trong hữu hạn đời người. Mấy mươi năm trước, bà nội tôi vẫn còn mắt sáng để đọc Giác Ngộ, hiện giờ tuổi đã hơn 90, bà chỉ còn có thể lặng lẽ niệm Phật, nhưng cháu bà sẽ tiếp nối con đường học Phật, là thế hệ kế tiếp làm độc giả cùng Giác Ngộ.
Từ giấc mơ không thể chạm vào nơi tủ sách của bà năm xưa cho đến người bạn đồng hành trên con đường học Phật hiện tại, Báo Giác Ngộ vẫn bền bỉ và đong đầy tri thức, uy tín và chất lượng như vậy. Thành tâm chúc Giác Ngộ có thêm nhiều lần 50 năm nữa, tiếp tục ươm mầm và nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành trong tâm thức người Việt.
Chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" đã nhận được bài chia sẻ của các tác giả: Lương Đình Khoa, Trần Thành Nghĩa, Huỳnh Ngọc Thành, Thời An, Huỳnh Văn Hùng, Lê Văn Khoa, Cao Ngọc Toản, An An, Ý Tuệ, Nhật Tri, Huệ Đức, Pháp Trí, Trần Nhựt Bảo Phương, Quảng Chuyên, Bội Nhiên,...
Bài, tư liệu, chia sẻ xin gởi vào Email onlinegiacngo@gmail.com, hoặc caulacbogiacngo@gmail.com


