Nhật Bản: Cộng đồng người Việt Nam đón mừng mùa Vu lan - Báo hiếu

Phật tử Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Nhật Bản đón Vu lan tại chùa Đại Ân
Phật tử Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Nhật Bản đón Vu lan tại chùa Đại Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong các ngày 14,15,16-7-Quý Mão (29,30,31-8), hàng trăm Phật tử người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản đã về chùa Đại Ân (Saitama) dự lễ Vu lan theo truyền thống của dân tộc.
Các du học sinh tụng kinh Vu lan
Các du học sinh tụng kinh Vu lan

Ni sư Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, trụ trì chùa Đại Ân chia sẻ: "Chúng tôi đã có ngày lễ ấm áp, đong đầy cảm xúc bên Hòa thượng ân sư Yoshimizu Daichi và Hòa thượng Triệt Học, bên huynh đệ Tăng Ni, bên thầy trò Phật tử, với nhiều tình thương".

Năm nay rất đông các bạn trẻ về chùa Đại Ân tham dự lễ Vu lan, tụng kinh và dâng hoa cúng dường.

Hòa thượng Yoshimizu Daichi chứng minh buổi lễ

Hòa thượng Yoshimizu Daichi chứng minh buổi lễ

Nhiều bạn trẻ là du học sinh cho biết, rất nhớ ba mẹ ở quê nhà nhưng nhờ buổi lễ này, các bạn cảm thấy ấm áp hơn, và gửi trọn tấm lòng thành cầu nguyện những điều tốt lành về với người thân ở quê nhà.

Dịp này, 80 du học sinh và các bạn trẻ đã phát tâm sám hối, quy y Tam bảo, thọ 5 giới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản biểu diễn văn nghệ mừng Vu lan

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản biểu diễn văn nghệ mừng Vu lan

Trước đó, ngày 12-7-Quý Mão, Ni sư Thích Tâm Trí đã tổ chức lễ Vu lan tại chùa Đại Ân (Tochigi Naushiobara Yokucho).

Sau khi thực hiện các nghi lễ truyền thống, Ni sư Thích Tâm Trí đã tặng gạo đến các Phật tử là thực tập sinh, du học sinh dùng lấy lộc và trang trải cho những tháng ngày khó khăn.

Hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày