Những “bóng đời” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

Một trong những tác phẩm tại triển lãm “Bóng” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong
Một trong những tác phẩm tại triển lãm “Bóng” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 69 bức ảnh về những chiếc Bóng, trích trong sách ảnh cùng tên được nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong trân trọng giới thiệu đến người yêu mến từ ngày 7-4 đến 13-4, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3).

Chỉ với những sát-na bấm máy đúng thời điểm, các tác phẩm ảnh chủ đề Bóng của Trần Thế Phong đã đưa người xem chạm đến nhiều cung bậc của cảm xúc. Qua Bóng, người xem thấy và cảm thụ được những phận đời, phận người trong cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng vẫn ánh lên sức sống, niềm tin yêu cuộc đời.

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ về tập sách ảnh “Bóng” tại buổi khai mạc triển lãm tối 7-4

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ về tập sách ảnh “Bóng” tại buổi khai mạc triển lãm tối 7-4

Nói về sách ảnh lần này, Trần Thế Phong tâm tình: “Những hình ảnh mộc mạc, chân chất trong cuộc sống thường nhật… đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, cuốn hút tôi theo đuổi, săn tìm những khoảnh khắc bất chợt, rất đời, theo cái chất riêng. Bóng tạo nên nét độc đáo, tương phản từ các hình bóng đa dạng, để soi rọi lại được chính mình. Bóng tôn thêm vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống”.

Bóng không chỉ có ảnh của những nhân duyên mà tôi đã găp, mà còn có ảnh của chính tôi. Tôi soi bóng chính mình để nhìn lại hành trình mình đã đi qua, để nhớ và thêm trân trọng hơn những vốn liếng mà bản thân được ban tặng trong cuộc đời”, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong trải lòng.

Triển lãm thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông báo chí và công chúng

Triển lãm thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông báo chí và công chúng

Hơn 33 năm trong sự nghiệp, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã cho ra đời nhiều sách ảnh gần gũi với cuộc sống. Bóng là sách ảnh mới nhất, trước đó đã có: Sài Gòn Covid-19, Cười, Hướng về miền Trung, Nhịp sống Sài Gòn, Chân dung, Mưu sinh, 45 ngày tại Thụy Sĩ, Ánh sáng cuộc sống, Vượt qua bóng tối, Đọc báo, Gánh, Nghệ sĩ đường phố, Những nẻo đường tuổi thơ, Bão Chanchu…

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã có hơn 200 giải thưởng về ảnh nghệ thuật và báo chí trong và ngoài nước, 15 lần giải thưởng ảnh báo chí thành phố và quốc gia, 12 lần giải thưởng xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, vinh dự nhận giải thưởng Grand-Prix (Japan), 3 lần nhận huy chương vàng Trierenberg Super Circuit (Áo), 5 lần nhận huy chương Asahi Shimbun (Japan).

Với bạn đọc báo Giác Ngộ, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong không mấy xa lạ. Anh là một trong những cộng tác viên thân thiết của báo. Giải báo chí TP lần thứ 40 - năm 2022, báo Giác Ngộ đạt hai giải thưởng, trong đó phóng sự ảnh Nhiệm vụ thiêng liêng” của Trần Thế Phong đạt giải Ba của nhóm 1 - thể loại tin, ảnh báo chí.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Những tác phẩm của Trần Thế Phong tại triển lãm
Những tác phẩm của Trần Thế Phong tại triển lãm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày