Những kỷ niệm không quên trong đời

GN - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng có truyền thống Phật giáo, ba tôi là phóng viên báo Mâhchon - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Thái Lan, từ nhỏ tôi được nuôi dưỡng trong sự giáo dục của gia đình, sống lý tưởng, hoài bão cao đẹp. Trong thời kỳ sinh viên và sau khi tốt nghiệp ra trường, những lúc rảnh rỗi, tôi thường đến chùa Quán Sứ lễ Phật, được Hòa thượng Thích Tâm Tịch chỉ dạy và quy y. Hòa thượng đã khai sáng cho tôi trí tuệ Phật pháp, kể từ đó tôi đã mang hết nhiệt huyết tuổi trẻ nỗ lực phát tâm công đức những gì mình có thể.
chi xuanloan.jpg

Một nhân duyên mà suốt cuộc đời tôi không thể quên được, đó là sau khi vấn an Hòa thượng ra về, tôi được Hòa thượng Thích Thanh Tứ yêu cầu hôm sau tháp tùng chư tôn đức ra sân bay đón phái đoàn Phật giáo Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Trụ sở Trung ương GHPGVN, chuẩn bị tổ chức Hội nghị ABCP tại VN. Đây là chuyến trải nghiệm nghề báo đầu tiên của cuộc đời tôi. Mặc dù không theo học báo chí nhưng được ba tôi truyền dạy nhiều kỹ năng làm báo hình, báo viết, do vậy tôi bước vào công việc này rất tự tin như một nhà báo chuyên nghiệp. Tôi không thể biết trước rằng, kỷ niệm khó quên đó đã tạo nên sự nghiệp gắn bó cuộc đời mình với Giáo hội Phật giáo VN cho đến tận sau này…

Tôi làm báo trong thời kỳ công nghệ thông tin chưa phát triển, chụp ảnh bằng phim nhựa luôn phải hồi hộp chờ đợi tráng phim mới kiểm soát được tác phẩm của mình, rồi phải làm ra ảnh để chọn lựa ra 1-2 tấm hình đặc sắc; phải kỳ cạch gõ tin bài bằng máy chữ sau đó gửi qua bưu điện đến tòa soạn, do vậy việc cập nhật thông tin phía Bắc hết sức vất vả mất tính thời sự, nhưng do duyên lành, tin bài nào của tôi gửi đi sớm hay muộn cũng đều được Ban Biên tập, tòa soạn dành chỗ trang trọng nhất để đăng.

Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt của chư vị Hòa thượng tại trụ sở Trung ương Giáo hội, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp nhiệt huyết cho tôi thêm nghị lực trau dồi kiến thức Phật pháp. Chính những ấn tượng đầu đời ấy đã giúp tôi vượt qua bao gian khó, không quản ngại chông gai, có cả niềm vui và nước mắt, chưa kể hết sự vất vả được làm báo Đạo phải trang bị nhiều về nghi lễ và kiến thức Phật học, không như báo ngoài đời...

Đã mang lấy nghiệp vào thân, tôi tự hứa phải quyết tâm phụng sự nghề làm báo Phật giáo. Năm 1984, tôi có duyên lành được tháp tùng đoàn đại diện Báo Giác Ngộ đi thăm hỏi, vấn an chư tôn đức Đại lão Hòa thượng, trong chuyến đi đó có các vị tiền bối, các cư sĩ Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, nhà báo Kỳ Phương, phóng viên Phan Thanh Quán..., tôi là một thành viên nhỏ nhất, nhanh nhẹn hoạt bát, luôn bên cạnh quý ngài trong các chuyến đi xa. Đó  là một sự may mắn mà tôi có được. Tôi càng ra sức cố gắng nỗ lực học hỏi để xứng đáng đón nhận tình cảm quý mến, yêu thương và tin tưởng của các vị tiền bối dành cho tôi như đối với con gái bé bỏng.

Nhớ lại năm 1986, ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Giác Ngộ, tôi đến tòa soạn mang theo tâm trạng hồi hộp và háo hức của tuổi trẻ, trước những điều mới lạ. Nhận trọng trách là thông tín viên phía Bắc, được anh Trần Công Đức tận tình chỉ bảo, hướng dẫn chi tiết những khái niệm căn bản của người làm báo Phật giáo.

Nhìn lại chặng đường trong suốt thời gian hơn 30 năm qua, Báo Giác Ngộ đã giúp tôi có được lý tưởng thiêng liêng cao đẹp mà tôi hằng mong ước. Báo Giác Ngộ đã cho tôi có được những người Thầy khả kính: Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Giác Toàn; người cha tinh thần Tống Hồ Cầm, người anh Trần Công Đức và rất nhiều người thầy người bạn tri kỷ khác nữa trong và ngoài Báo Giác Ngộ đã luôn động viên, quan tâm nâng đỡ bước chân tôi vững vàng trên con đường hoằng dương Chính pháp, giúp đỡ tôi thành tựu mọi công việc Phật sự.

Tôi không bao giờ quên các nhân duyên với Báo Giác Ngộ. Những gì tôi có được ngày hôm nay là vô cùng may mắn nhờ tham gia đồng hành cùng Báo Giác Ngộ. Tôi rất đỗi tự hào có rất nhiều kỷ niệm khó quên với tất cả các bậc tiền bối mà tôi đã được vinh dự phụng sự, suốt đời tôi luôn tri ân. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 350 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo tại chùa Ân Thọ

Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16

GNO - Chùa Ân Thọ (P.5, TP.Tân An, Long An) đã phối hơp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 16 với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, với sự tham gia của hơn 350 tình nguyện viên, vào ngày 5-5.

Thông tin hàng ngày