GNO - Ngày 10, 11-4, Ban Từ thiện Ni giới hệ phái Khất sĩ và tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) do Ni sư Lài Liên, Ni sư Cương Liên, Ni sư Mai Liên, Ni sư Ngọc Liên đại diện thực hiện hành trình Xoa dịu nỗi đau lần 3 đến người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanmar.
 |
Đoàn đến thăm người dân Myanmar sống ở những khu nhà bạt tạm |
Theo đó, nhân Lễ tưởng niệm 38 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ viên tịch (1987-2025), trong tinh thần từ bi và chia sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh nơi đất nước Myanmar, Ban Từ thiện Ni giới hệ phái Khất sĩ tiếp tục tổ chức chuyến cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất, với tổng trị giá 1 tỷ 100 triệu đồng, trong đó 600 triệu đồng từ tịnh xá Ngọc Phương; 100 triệu từ nhóm Vô Thường – tịnh xá Ngọc Tuệ; hơn 400 triệu đồng từ các Ni sư và Phật tử các tịnh xá: Ngọc Cầu, Ngọc Thành, Ngọc Hòa, Viên Quang, Ngọc Yên (Ni sư Phượng Liên - Mỹ Quốc).
 |
Thăm và trao hỗ trợ đến bệnh nhân của trận động đất ngày 28-3-2025 |
Đoàn từ thiện đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tịnh tài và quà hỗ trợ tại Bệnh viện Nhân dân Mandalay, nơi đang điều trị hàng trăm bệnh nhân trong hoàn cảnh thiếu thốn vật tư y tế; Khu dân tị nạn đường 30, nơi sinh sống tạm bợ của hơn 700 người dân Mandalay; Khu vực đường 78 trước sân bay cũ Mandalay, nơi có hơn 3.000 người dân mất nhà cửa dựng lều tạm sinh sống; Bệnh viện Nhân dân Sagaing; Khu vực cháy hơn 400 căn nhà gần đường 90 và 41 - Mandalay…
 |
Đoàn cúng dường tại một tu viện |
Đoàn cúng dường và hỗ trợ tại các ngôi chùa và tu viện nơi những vùng đất đầy tang thương và mất mát, nơi những mái chùa trở thành nơi trú ngụ cho hàng ngàn người dân không còn nhà để trở về: chùa Weikzar Linkara Kyaung Taik, chùa Maseoyein Taik Tik, chùa Aweiyar Rama Yankin, chùa Lay Kyun Myay Ouk Kyaung, chùa Ngài Tam Tạng thứ 8, chùa tu nữ Sakya Dita, nơi thiên tai đã cướp đi 6 tu nữ và 3 Phật tử công quả.
Mỗi món quà được trao tận tay là một thông điệp trao gởi yêu thương, mỗi lời chia sẻ là một ngọn lửa ấm áp giữa nghịch cảnh, mỗi chuyến đi là một bước chân từ bi, mang ánh sáng Phật pháp lan tỏa đến những nơi tăm tối và khổ đau nhất.
Hình ảnh đoàn cứu trợ người và thăm các tu viện Myanmar:
 |
Người dân Myanmar phải sống nhờ đồ cứu trợ để vượt qua khó khăn không còn nhà cửa |