Ninh Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm các tự viện chuẩn bị trường hạ Phật lịch 2567

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức thăm các tự viện chuẩn bị trường hạ
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức thăm các tự viện chuẩn bị trường hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức đoàn đến thăm các trú xứ sẽ tổ chức An cư kiết hạ nhằm lắng nghe các vị trụ trì báo cáo các công tác chuẩn bị cho trường hạ năm nay.

Đoàn do Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc, Phân ban Ni giới tỉnh.

Đoàn chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm các tự viện nhằm chuẩn bị tổ chức An cư kiết hạ được chu đáo

Đoàn chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm các tự viện nhằm chuẩn bị tổ chức An cư kiết hạ được chu đáo

Được biết, năm 2023 Phật giáo Ninh Thuận có 4 trường hạ cho chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đăng ký an cư, trong đó 1 trường hạ dành cho chư Tăng tại chùa Sùng Ân (đường 21/8, P.Phủ Hà, TP.Phan rang -Tháp chàm); 3 trường hạ còn lại dành cho chư Ni tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm: Chùa Diệu Nghiêm (đường 21/8, P.Phủ hà); chùa Bửu Lâm (đường 21/8, P.Phước Mỹ); tịnh xá Ngọc Ninh (đường Ngô Gia Tự, P.Thanh Sơn).

Mục đích chuyến thăm nhằm lắng nghe trụ trì 4 cơ sở tự viện trên báo cáo công tác chuẩn bị các phương tiện sinh hoạt cần thiết trong mùa An cư kiết hạ cho chư Tăng, Ni về cư trú. Nhìn chung, 4 trường hạ về cơ bản đều đầy đủ mọi tiện nghi cho chư hành giả đăng ký an cư yên tâm tu học trong suốt mùa hạ.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã trao tặng cho các trú xứ an cư quyển nghi thức Bố-tát, an cư, Tự tứ do cố trưởng lão Hoà thượng Thích Đỗng Minh biên soạn, để các trú xứ an cư y cứ theo đó thực hiện trong tất cả các kỳ bố-tát tụng giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày