Ninh Thuận: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cầu an, triển khai Phật sự đầu năm Quý Mão

 Ban Trị sự tổ chức cầu an, triển khai Phật sự đầu năm Quý Mão tại chùa Sùng Ân
Ban Trị sự tổ chức cầu an, triển khai Phật sự đầu năm Quý Mão tại chùa Sùng Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-1 (mùng 8 Tết Quý Mão), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức toàn tỉnh vân tập đến chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) dâng nén tâm hương cầu nguyện cho đất nước được trùng lưu, nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc.
Hòa thượng Thích Hạnh Thể có lời khuyến tấn Phật tử tu tập tại lễ cầu an

Hòa thượng Thích Hạnh Thể có lời khuyến tấn Phật tử tu tập tại lễ cầu an

Tham dự có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng Ban Trị sự, các ban môn, Ban Trị sự huyện thị, trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh và hơn 300 Phật tử đồng về tham dự.

Ban Trị sự họp mặt, chúc Tết

Ban Trị sự họp mặt, chúc Tết

Sau khi dâng hương bạch Phật, thực hiện nghi thức cầu an đầu năm Quý Mão, Hòa thượng Thích Hạnh Thể có đôi lời sách tấn đến toàn thể đại chúng. Hòa Thượng tán thán công đức của chư tôn đức các ban chuyên môn cho Phật sự chung của GHPGVN tỉnh. Đồng thời, Hòa Thượng nhắn nhủ đến Phật tử giữ tâm an giữa dòng đời đầy biến động, tinh tấn tu tập, áp dụng lời dậy của Đức Phật để lạc quan, vững vàng nếu gặp những chướng duyên, đau khổ.

Các Phật tử cũng dâng phẩm cúng dường chư tôn đức nhân đầu Xuân Quý Mão.

Ban Thường trực Ban Trị sự họp mặt, triển khai Phật sự đầu năm Quý Mão

Ban Thường trực Ban Trị sự họp mặt, triển khai Phật sự đầu năm Quý Mão

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự họp mặt đầu năm, chúc Tết và trao đổi, triển khai một số hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ, xây dựng tòa hành chánh GHPGVN tỉnh…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày