Ninh Thuận: Khai mạc khóa tu mùa hè “Gieo hạt từ bi” năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-7, tại chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) diễn ra khai mạc khóa tu mùa hè năm 2022 với chủ đề “Gieo hạt từ bi” trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17-7 với sự tham dự của hơn 500 em tu sinh.

Chứng minh và tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; chư vị trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền; các mạnh thường quân...

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm

Phát biểu khai mạc khóa tu, Đại đức Thích Chơn Chánh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu nhấn mạnh đây là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ sau một năm học miệt mài, gác lại đèn sách để hòa mình cùng với bạn bè, học hỏi những điều hay, lẽ phải; có cơ hội tìm hiểu giáo lý nhà Phật, biết nhìn lại chính mình, hướng đến đời sống Chân - Thiện - Mỹ...

Các bạn trẻ tham dự khóa tu

Các bạn trẻ tham dự khóa tu

Sau đó, Đại đức Thích Nhuận Minh, Phó ban Tổ chức khóa tu thông qua nội quy để các em khóa sinh nắm rõ và thực hiện thật nghiêm túc trong 3 ngày tham dự khóa tu tại chùa Sùng Ân.

Đại diện các tu sinh dâng lời phát nguyện

Đại diện các tu sinh dâng lời phát nguyện

Tại buổi lễ khai mạc, đại diện các khóa sinh đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi được về tham dự khóa tu và dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng siêng năng tu học, học tập cách sống lục hòa và chấp hành đúng nội quy mà Ban Tổ chức đã đề ra.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã khuyến tấn các em khóa sinh ngoài vui chơi, cần tinh tấn tu học để áp dụng vào trong thực tế cuộc sống một cách tích cực, an vui.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày