Ninh Thuận: Phật giáo H.Thuận Nam tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” cho Phật tử

Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong thời trì tụng kinh tại khóa tu "Một ngày an lạc"
Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong thời trì tụng kinh tại khóa tu "Một ngày an lạc"

GNO - Sáng 29-8, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Thuận Nam tổ chức khóa tu Một ngày an lạc, tại chùa Long Hải (xã Phước Dinh).

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Tánh Hạnh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự H.Thuận Nam, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, trụ trì các cơ sở tự viện và 200 hành giả Phật tử.

Tại khóa tu, Đại đức Thích Tánh Hạnh, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc; Đại đức Thích Hạnh Tường, Phó ban Tổ chức phổ biến nội quy khóa tu.

Đại đức Thích Tánh Hạnh, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Tánh Hạnh, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể tán thán sự phát tâm tham gia khóa tu của toàn thể hành giả Phật tử; khuyến tấn Phật tử luôn giữ thân - khẩu - ý thanh tịnh và thường xuyên nghĩ tưởng đến Đức Phật để đoạn trừ đau khổ, đạt an vui hạnh phúc.

Hòa thượng nhắn nhủ đến hàng Phật tử quay lại tự tâm của mình, phát Bồ-đề tâm tinh tấn tu tập dõng mãnh, không bỏ phí một ngày tu học.

Hòa thượng Chứng minh ban đạo từ
Hòa thượng Chứng minh ban đạo từ

Phật tử đạo tràng lắng nghe Thượng tọa Thích Minh Tánh đã chia sẻ thời pháp thoại; trì tụng kinh A Di Đà; chư tôn đức Ban Tổ chức và hành giả Phật tử cử hành nghi thức quá đường, thọ trai trong chánh niệm và kinh hành niệm Phật.

Khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các Phật tử trải nghiệm đời sống tỉnh thức thông qua các thời khóa tu tập, hưởng trọn được phút giây hiện tại, quay về nương tựa tự thân, thắp sáng ngọn đuốc nội tại, vững bước trên con đường tu nhân học Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày