Ninh Thuận: Phật giáo huyện Thuận Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại tổ đình Trà Cang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Thuận Nam đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại lễ đài chính - Tổ đình Trà Cang (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) vào sáng 8-5.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận; chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo huyện Thuận Nam; chư Tăng Ni trong huyện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành tỉnh Ninh Thuận, huyện Thuận Nam, xã Phước Nam cùng các Phật tử gần xa...

Niêm hương bạch Phật
Niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, sau khi chư tôn đức niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Minh Tánh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã tuyên đọc bức Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Đại đức Thích Tánh Hạnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thuận Nam đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tại lễ đài, trước tôn tượng Đức Phật đản sanh, chư Tăng Ni và đại chúng đã trang nghiêm đồng tụng thời kinh Khánh đản, kinh Chuyển pháp luân và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Đồng tụng thời kinh mừng Khánh đản Đức Thế Tôn
Đồng tụng thời kinh mừng Khánh đản Đức Thế Tôn

Cuối buổi lễ, chư tôn đức và đại biểu đã thả bong bóng và chim bồ câu ước nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh, chúng sinh an lạc.

Thả bong bóng gửi theo ước nguyện thế giới hòa bình
Thả bong bóng gửi theo ước nguyện thế giới hòa bình

Được biết, chào mừng Tuần lễ Phật đản, Phật giáo huyện Thuận Nam đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như trao nhà tình thương, tặng quà và tịnh tài đến bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Làng Mai

Sen nở hào quang

GNO - Chối bỏ đời cao sang/ Đi tìm Ánh Đạo Vàng/ Sáu năm ngồi tuyết lãnh/ Mây trắng rụng sông Hằng.
Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.

Thông tin hàng ngày