Nơi nao qua mà lòng chẳng yêu thương?

Giác Ngộ - Đi nhiều, đặt chân đến nhiều vùng đất để rồi nơi nào có dấu chân mình tới cũng là nơi vấn vương trong mình nhiều yêu thương. Bởi nơi nao cũng có hình bóng quê nhà, hình bóng tuổi thơ lam lũ (của mình, của bạn bè mình) và có những con người bình dị, chân quê, đáng kính…

Đó có thể là chuyến đi về miền Tây Nguyên xa xôi, hay ra tận miền Quảng Bình, Quảng Trị trong những chuyến tháp tùng cùng đoàn cứu trợ bão lụt của chùa Phước Viên, Tình nguyện Ngàn Hạc Giấy… Hoặc là chuyến về miền Tây, mà cụ thể là huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) trong ngày hôm qua (Chủ nhật, 21-8-2011).

1aTDQ.jpg

Sẻ chia ấm áp - Ảnh: T.Sang

Đây là địa điểm cũ, nhưng mình lại gặp những con người mới. Những con người mới nhưng có mô típ cũ: đó là nếp sống quê bình dị, đầu trần chân đất hoặc chỉ vỏn vẹn đôi dép đứt và chiếc nón lá tả tơi… Khi chúng tôi đến cũng là lúc trời vừa đứng nắng, gần trưa nên nắng chang chang nhưng phụ huynh và những em nhỏ ở nơi ấy vẫn đứng xếp hàng rất trật tự. Họ chờ để nhận những món quà nho nhỏ (tinh thần là chính) của những con người trẻ, giàu lòng sẻ chia nơi thành phố.

Thấy mấy đứa trẻ nhem nhuốc, đầu trần chân đất ở những khóm Mỹ Thới, Cù Lao, Đất Liền… (thị trấn Mỹ Thọ) chờ nhận quà mà nhiều bạn cứ xuýt xoa: mấy đứa dễ thương, tội nghiệp. Còn mình, giống như vừa “xin một vé đi tuổi thơ”. Nhớ, ngày nhỏ cũng từng ngồi xúm tụm với mấy bạn ở xóm chờ nhận quà từ phương xa. Mình chỉ biết quà là từ “phương xa”, hình như là ở thành phố nào đó xa lắc xa lơ trong cách nghĩ của những đứa trẻ.

Những món quà nhỏ cùng cách sẻ chia ân cần sẽ là chất liệu để nuôi lớn tâm hồn con người, cả người cho lẫn người nhận.

Người cho, nếu đi và thật tâm gửi tâm niệm thương yêu, mong ước cho người nhận món quà bớt khổ, nhận diện được nỗi khổ là do mình đã gieo trồng thì ngay khi ấy cũng đã cấy vào tâm mình hạt giống từ bi.

Người nhận, nếu nuôi lớn lòng biết ơn, trân trọng những món quà nhỏ và tự ước ao là mình cũng sẽ có ngày vượt thoát nghèo-khó để tiếp nối con đường hành thiện, sẻ chia như những người đã mang quà đến cho mình thì ngay khi ấy họ đã gieo hạt giống thoát nghèo rồi.

4aTDQ.jpg

Các bạn trẻ cúng dường, lễ Phật cầu cho người bớt khổ - Ảnh: T.Sang

Quán như thế cùng nhiều suy nghiệm khác xoay quanh định luật nhân-quả đã cho tôi nhiều bài học giá trị. Lại thấy yêu quê nhà nghèo khó của mình, nơi sơn cùng thủy tận, muốn đi phải mất hai ngày đường, với vài lần lên xuống xe. Và cũng là để thương, để cảm ơn những chất liệu của khó nghèo, của những thăng-trầm trong cuộc đời, và đặc biệt là của những người tốt đã xòe bàn tay nâng đỡ mình lúc khó nghèo.

Thương ơi những giọt nước mắt ngậm ngùi, khổ đau khi họ chia sẻ về chính cuộc đời mình. Những tai ương, tật bệnh và cái nghèo bủa vây trong nỗi khốn cùng, túng bấn đã làm cho họ “mong manh” đến vô cùng. Chỉ cần ai đó chạm vào, bảo hãy kể cho tôi nghe hoàn cảnh của chị, của anh, của cụ…, thế là có thể “lấy được nước mắt” của họ mất rồi.

Xin cảm ơn những con người bình dị, nghèo khó nơi tôi vừa đến, vừa kịp gửi tâm niệm và lời ước nguyện vượt thoát khổ đau, đói nghèo tặng cho quý vị. Cảm ơn vì đã một lần nữa tưới tẩm trong tôi và trong gần 100 thành viên đoàn tình thương và sự sẻ chia ấm áp…

Giá mà những tình nguyện viên của những chương trình từ thiện có thể “thất nghiệp”. Ai đó đã ước ao như thế, bởi ước ao đó cũng đồng nghĩa với việc không ở đâu trên đất nước này và trên hành tinh này còn những con người nghèo khó. Khi ấy, ai cũng đã được ấm no, được học hành… 

Hôm qua, 21-8, gần 100 thành viên, mạnh thường quân thuộc nhóm Từ thiện Bước Chân Yêu Thương (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tặng 200 phần quà, học bổng cho học sinh ở thị trấn Mỹ Thọ (H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) và tặng quà cho 10 hộ nghèo, tổng trị giá 50 triệu đồng (ảnh).

296020_272495629434432_100000219900447_1291838_5750553_n.jpg

Ảnh: Quốc Trường

Ngoài ra, đoàn còn tác pháp cúng dường tại chùa Thọ Quang thuộc thị trấn Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là ngôi chùa còn nhiều khó khăn, đang xây dựng dang dở và có trên 10 hành giả Ni đang tu tập.

Được biết, trước đó nhóm Bước Chân Yêu Thương cũng đã tặng 400 phần quà, học bổng cho học sinh nghèo ở Đắc Lắc, trị giá 100 triệu đồng.

C.T.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười Vesak hoan hỷ là dấu ấn của năm 2025 và lan tỏa trong năm mới Bính Ngọ - 2026 - Ảnh: Trần Thế Phong, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Đặc sắc giai phẩm Giác Ngộ Xuân Hoan hỷ Bính Ngọ - 2026

GNO - Với hình ảnh trang bìa nụ cười hoan hỷ của một đại biểu quốc tế, cùng chiếc nón lá Việt Nam, tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc - một trong những dấu ấn hoạt động Phật sự nổi bật của năm 2025 lan tỏa niềm an lạc tự nội sâu lắng…

Thông tin hàng ngày