PG Đài Loan tổ chức “Tri ân mẹ”

GNO - Buổi lễ do Hội Công đức Từ Tế tổ chức ngày 12-5, hơn cả nghìn người vân tập tham dự. Tại buổi lễ, mọi người được hướng dẫn nhiễu vòng quanh tòa sen, sau đó dâng đèn, hoa cúng Phật.

dailoan.jpg

Buổi lễ tri ân diễn ra nghiêm

Sau các nghi thức đó, mọi người đứng trang nghiêm hướng về hình tượng Ni sư Chứng Nghiêm, người lập Hội Công đức Từ Tế (một tổ chức công ích trứ danh toàn cầu), được xem là người đẹp nhất Đài Loan.

Trong thời khắc đó mọi người cũng hướng lòng về mẹ của mình, suy nghĩ về công ơn của mẹ và tưởng nhớ về Đức Phật. Sau thời khắc mật niệm đó, mọi người đi vòng tròn và niệm kinh cầu nguyện.                 

Với tâm niệm: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, và “Cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, thờ kính cha mẹ cũng như thờ kính Phật”, hiếu với cha mẹ cũng là hiếu với Phật, những người con chân thành hướng lòng về mẹ, bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ mình, đồng thời cũng tưởng niệm Đức Phật, người đã dạy cho những người con hiểu sâu sắc về công ơn cha mẹ.

dailoan4.jpg

Kinh hành cầu nguyện

dailoan2.jpg

Hướng về mẹ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày