Phân ban Ni giới TP.HCM thảo luận tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-2, tại tổ đình Từ Nghiêm (quận 10, TP.HCM), đã diễn ra buổi họp đầu năm của Phân ban Ni giới TP.HCM nhằm triển khai các Phật sự.
Chư Ni chủ tọa buổi họp
Chư Ni chủ tọa buổi họp

Buổi họp có sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương.

Tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đã chủ trì buổi họp. Phát biểu tại buổi họp, Ni trưởng nêu lên ý nghĩa của Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm, ngày truyền thống của Ni giới Phật giáo VN. Do điều kiện khách quan, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức đại lễ đã phải nhiều lần tạm hoãn tổ chức đại lễ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tạm ổn định trong tình hình mới, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM thống nhất sẽ tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào tháng 9 Âm lịch, tại chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Phân ban Ni giới TP.HCM họp tại chùa Từ Nghiêm - Ảnh: PSO

Phân ban Ni giới TP.HCM họp tại chùa Từ Nghiêm - Ảnh: PSO

Tại buổi họp, chư Ni đã thảo luận kế hoạch tổ chức Đại lễ Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, trong đó phần nghi lễ tâm linh kết hợp tưởng niệm, tôn vinh chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam đã viên tịch và các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ của đại lễ.

Được biết, cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, nguyên Vụ trưởng Vụ Ni Bộ Bắc tông cùng chư vị giáo phẩm Ni đã thống nhất lấy ngày Đức Phật xuất gia (8-2 Âm lịch) hàng năm làm ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Từ năm 2009, sau khi Phân ban Ni giới Trung ương được thành lập, Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM đã lấy ngày 8-2 Âm lịch là ngày tưởng niệm của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và là ngày truyền thống của chư Ni.

Được sự cho phép của Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Phân ban Ni giới tỉnh, thành phố hàng năm luân phiên đăng cai tổ chức đại lễ, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Phân ban Ni giới TP.HCM hai năm liền phải tạm hoãn tổ chức đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày