Phân ban Ni giới TP.HCM trao hơn 11.500 suất ăn đến Phật tử chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM trao phần ăn nhẹ đến các Phật tử về Việt Nam Quốc Tự chiêm bái Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM trao phần ăn nhẹ đến các Phật tử về Việt Nam Quốc Tự chiêm bái Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trợ duyên người đến từ các địa phương xa, từ ngày 6-5 đến 10-5, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM, các tự viện Ni tại TP.HCM đã hỗ trợ những phần ăn hỗ trợ vào buổi cho Phật tử, người dân về Việt Nam Quốc Tự chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức.
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM trao suất ăn đến Phật tử

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM trao suất ăn đến Phật tử

Theo Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM được sự phân công, chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, từ ngày 6-5 đến 10-5, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM và các tự viện Ni tại TP.HCM đã tặng hơn 11.500 suất ăn trưa.

Để tránh bị ùn tắc do số đoàn đến chiêm bái đông, Phân ban Ni giới TP.HCM chỉ tặng các suất ăn nhẹ như bánh mì, bánh ướt, xôi, bánh bao, mì xào, miến măng... thay đổi thực đơn theo ngày, hỗ trợ đến các đoàn bị lỡ bữa trưa khi đến Việt Nam Quốc Tự chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Hình ảnh trao tặng suất ăn của Phân ban Ni giới TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự:

Hôm nay là ngày cuối các đoàn về chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức, tại Việt Nam Quốc Tự

Hôm nay là ngày cuối các đoàn về chiêm bái xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức, tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

"Như Lai chỉ là Thầy dẫn đường"

GNO - Mỗi sáng tôi thường dậy sớm đến chùa công quả phụ quét dọn chánh điện, sau đó dự khóa lễ tụng kinh, lễ Phật cùng đạo tràng đã được hơn 3 năm rồi. Nhưng cả tháng nay tôi không còn đến chùa nữa. Bởi không hiểu sao khoảng từ 2 năm nay, khổ đau và phiền não cứ đến với tôi dồn dập không dứt

Thông tin hàng ngày