Phật giáo H.Quỳnh Lưu chúc Tết chính quyền huyện

GNO - Sáng nay, 17-1, ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó  Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu dẫn đầu đoàn PG huyện đến chúc Tết tại cơ quan UBND, UBMTQVN, Công an huyện Quỳnh Lưu.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Thưởng, Chánh văn phòng Huyện ủy và ông Hồ Văn Thanh, Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện, cảm ơn Phật giáo huyện và tôn đức Tăng Ni đã dành sự quan tâm sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

huutinh 11.jpg


Chúc Tết và tặng quà  tại UBND huyện

Hai ông khẳng định, trong những thành tựu phát triển chung của huyện  năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Tăng Ni, Phật tử, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời chúc các Đại đức Tăng Ni, Phật tử một năm mới an lạc, hoạt động đạo pháp hiệu quả, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ đối với sự phát triển chung của huyện  nhà.

ĐĐ.Thích Minh Hải gửi lời cảm ơn lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tăng Ni, Phật tử hoạt động Phật sự; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vượt qua khó khăn, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, đưa huyện Quỳnh Lưu ngày càng phát triển.

Đại đức mong muốn lãnh đạo huyện, các cơ quan liên quan quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động của Giáo hội Phật giáo trong thời gian tới.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày