Phật giáo Huế phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều hoạt động truyền thống

Lễ rước Phật tại Huế đã trở thành truyền thống và luôn thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự trong tâm niệm kính mừng Phật đản
Lễ rước Phật tại Huế đã trở thành truyền thống và luôn thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử tham dự trong tâm niệm kính mừng Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-4, tại giảng đường chùa Từ Đàm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 (2024).

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế chủ trì; chủ tọa còn có các vị giáo phẩm Phó ban Trị sự tỉnh nhà.

Tại hội nghị, Ban Trị sự đã phổ biến lại thông tư, kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và phát động kêu gọi tịnh tài cho công tác tổ chức.

Theo đó, Tuần lễ Phật đản tại Huế bắt đầu từ mùng 8-4 đến rằm tháng Tư năm Giáp Thìn, với các sự kiện đã trở thành truyền thống của Phật giáo ở cố đô như Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương, diễu hành thuyền hoa, Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm.

Cùng với đó là các hoạt động phóng sanh đăng, triển lãm văn hóa Phật giáo, văn nghệ cúng dường, tụng kinh, tọa đàm, diễn giảng, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Thánh tử đạo và nghĩa trang liệt sĩ, thăm viếng và tặng quà thân nhân Thánh tử đạo, các gia đình chính sách, thương binh, các gia đình liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở nhân đạo...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày