Phật giáo huyện Xuân Lộc tiếp tục tặng quà đến người dân khó khăn trong mùa dịch

Chuyến từ thiện thứ 12 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc
Chuyến từ thiện thứ 12 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan thắng hội Phật lịch 2565, Phật giáo huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) lên kế hoạch, chương trình luân phiên trao tặng cho người dân khó khăn 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng 7-8, Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc tiếp tục chuyến từ thiện thứ 12 trao tặng 170 phần quà đến các hộ dân đang khó khăn đang bị phong tỏa trên địa bàn xã Xuân Thọ.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện có Đại đức Thích Quảng Vinh, Chánh Thư ký Ban Trị sự huyện; Sư cô Thích nữ Liên Trang, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo huyện. Tiếp nhận quà tại Trung tâm Văn hóa xã Xuân Thọ có ông Lê Đình Tiến, Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Thọ.

Trao quà tại Trung tâm Văn hóa xã Xuân Thọ

Trao quà tại Trung tâm Văn hóa xã Xuân Thọ

Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, muối, nước tương, nước suối, trái cây và rau củ quả. Tổng giá trị các phần quà là 51 triệu đồng.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc còn cúng dường trái cây cho 20 cơ sở tự viện trên địa bàn xã Xuân Thọ để dâng cúng Phật nhân ngày sám hối định kỳ; cúng dường gạo và các nhu yếu phẩm khác đến 2 trường hạ hàng năm của huyện là chùa Linh Phú, xã Xuân Phú và chùa Bảo Quang, xã Suối Cát.

Cúng dường trường hạ

Cúng dường trường hạ

Được biết, Phật giáo huyện Xuân Lộc đã trao tặng 11 chuyến nhu yếu phẩm đến bà con đang trong khu cách ly, phong tỏa tại các nơi như: TP.HCM; TP.Thủ Đức, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ; khu cách ly tập trung tại huyện Xuân Lộc, khu phong tỏa xã Bảo Hòa, xã Xuân Phú, xã Xuân Trường, xã Suối Cát...

Theo kế hoạch, ngày 11-8, Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc sẽ trao tặng quà đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Xuân Phú.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày