Phật giáo Lâm Đồng tác pháp an cư

GNO - Dưới sự chứng minh của HT.Thích Chơn Quang, HT.Thích Minh An, hàng giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN TP.ĐàLạt (Lâm Đồng), sáng 18-4-Bính Thân  (24-5), chư tôn thiền đức Tăng tại các trú xứ trên địa bàn TP.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (TP.Đà Lạt) tác pháp An cư.

lamdong2.jpg


Chư Tăng lễ Tổ, bạch Phật - chính thức vào mùa an cư PL.2560

Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức chứng minh đã quang lâm về tổ đình Linh Quang (ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng) lễ Phật, bái Tổ.

Do đặc thù công tác Phật sự của các trụ xứ cho nên chư tôn đức Tăng, Ni chỉ tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư Tăng bố-tát tụng Giới tại chùa Linh Sơn và chư Ni tại chùa Linh Phong (TP.Đà Lạt).

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, TT.Thích Thanh Tân, Phó BTS kiêm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng ban đạo từ - nói về ý nghĩa của việc an cư và nhắc nhở chư Tăng trẻ, tân Tỳ-kheo, ba tháng an cư kiết hạ cố gắng tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, bố-tát, tụng giới, hạn chế đi ra bên ngoài, trừ việc Tăng sai…

lamdong1.jpg
lamdong4.jpg


Nghi thức đối thú an cư

Trước đó, chiều 16-4 Âm lịch, dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước - Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, chư tôn đức Ni tại TP.Đà Lạt cũng đã vân tập về chùa Sư nữ Linh Phong (phường10, TP.Đà Lạt) tác pháp An cư.

Được biết, tại huyện Đơn Dương, chư tôn đức Tăng Ni sẽ tác pháp An cư và bố-tát tại chùa Giác Nguyên (chư Tăng), chùa Giác Hoàng (chư Ni); huyện Đạ Tẻh tại chùa Khánh Vân; huyện Di Linh tại chùa chùa Linh Thắng (chư Tăng), chùa Pháp Hoa (chư Ni); riêng chư Tăng các huyện phía Nam kiết giới tại chùa Phước Huệ (TP.Bảo Lộc).

Thích Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nhuận Thường/BGN

Dứt cương yên

GNO - Tâm thức con người luôn xao động không lúc nào dừng nghỉ, chưa xong việc này lại nghĩ đến việc khác, tựa dường khỉ vượn chuyền cành, vừa buông nhánh nọ lại vịn sang cành kia.
Những trái xoài mùa sau

Những trái xoài mùa sau

GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.

Thông tin hàng ngày