Phật giáo người Hoa cử hành Ngũ Đại sĩ Mông sơn thí thực tại Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn đức người Hoa thực hiện khóa lễ Đại khoa Mông sơn phổ thí tại Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Theo chương trình của Đại lễ kỳ siêu 18 giờ bắt đầu khóa lễ của chư tôn đức Tăng Phật giáo người Hoa chủ trì trì tụng kinh cầu nguyện tại pháp hội "Hộ quốc Nhân vương" tại Việt Nam Quốc Tự.
Chư tôn đức Phật giáo người Hoa sái tịnh đàn tràng
Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lần đầu tiên tổ chức quy mô, trọng thể tại Trung tâm Hành chánh, Văn hóa, Tâm linh - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), diễn ra trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 21 đến 23-7-Nhâm Dần (18 đến 20-8-2022) với sự tham gia của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.
Trực tiếp khóa lễ của Phật giáo người Hoa - TP.HCM
Theo chương trình của Đại lễ kỳ siêu "Hộ quốc nhân vương thủy lục phổ độ đại trai thắng hội đạo tràng” vào lúc 18 giờ, chư tôn đức Tăng Phật giáo người Hoa cử hành khoa Ngũ Đại sĩ Mông sơn phổ thí thực theo truyền thống, tại pháp hội Hộ quốc Nhân vương - Việt Nam Quốc Tự, hiệp lực chú nguyện đến chư hương linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
Pháp hội kiến tạo trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự
Pháp hội được kiến tạo trang nghiêm, nhờ uy đức của Tam bảo giải oan bạt độ cho hương linh được siêu về tịnh giới, cầu nguyện âm siêu dương thới, an ủi, xoa dịu nỗi đau cho những người thân ở lại.
Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin Đại lễ đến bạn đọc quan tâm.
Hình ảnh khóa lễ Đại khoa Mông sơn phổ thí của chư Tăng Phật giáo người Hoa - TP.HCM:
GNO - Tối 7-6, tại tổ đình Bảo Lâm (KP.Liên Trì 1, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), đã diễn ra chương trình thả bóng bay cầu nguyện và chia sẻ động lực tiếp sức mùa thi 2026, thu hút hơn 1.000 học sinh lớp 12, phụ huynh và tình nguyện viên tham dự.
GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.
GNO - Dưới bóng mát sân chùa, nơi tiếng chuông chùa thỉnh thoảng ngân vang làm tan đi phần nào cái nóng oi ả của buổi chiều tà, có những giọt nước mắt đã rơi.